Họ tên đầy đủ của tôi là Lê Thị Tươi, sinh năm 1992, hiện làm kế toán tại Bình Dương. Tự nhận xét về bản thân, tôi kỹ tính, cầu toàn, tự lập, yêu động vật, thích làm việc thiện, hào sảng, có lúc yếu lòng, sống biết trước sau. Còn người khác ban đầu tưởng tôi khó gần, nhưng sau khi tiếp xúc thì nhận xét tôi cởi mở, hòa đồng, vui vẻ, chăm chỉ, kỹ tính, nhanh nhẹn, có bản lĩnh, mạnh mẽ.
Từ nhỏ tôi đã phải xa mẹ. Sống cùng bố và mẹ kế nên tuổi thơ của tôi đã trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, tủi hờn, bị bạn bè coi thường, cha không thương, mọi thứ đều phải tự làm hết. Cũng nhờ thế mà tôi đã cố gắng phấn đấu để học tới hôm nay. Tuy chưa có gì gọi là xuất sắc, nhưng tôi được nhiều bạn bè và thầy cô công nhận là một cô gái có bản lĩnh, không biết gục ngã, dù 20 năm tự mình đối mặt với sóng gió, có lúc tôi muốn buông xuôi, gào khóc.
Bởi từ nhỏ không có một mái ấm trọn vẹn, nên tôi trân trọng hạnh phúc gia đình, mong có một ngôi nhà đúng nghĩa. Tôi hy vọng sẽ tìm được tri kỷ hơn từ 2 đến 10 tuổi, cao 1m65 trở lên, nặng 55-70 kg, làm việc tại Bình Dương, sống có trách nhiệm và tham vọng, biết giúp đỡ người khác, biết cảm thông và chia sẻ. Hơn hết là anh sẽ là người bảo vệ tôi đến cuối quãng đường này, bởi dù mạnh mẽ đến đâu tôi vẫn là một cô gái.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: tuoi le
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ