From: Thao Nguyen
Sent: Friday, August 29, 2008 9:48 AM
Subject: RE:Sát ngày cuoi, tôi moi biet anh hon mình 24 tuoi
My thân mến,
Theo tôi, điều bây giờ bạn cần làm là:
1. Xác định lại tình cảm của bạn dành cho anh ấy. Bạn có thực sự yêu anh ấy hay không?
2. Nếu bạn rất yêu anh ấy, hãy bình tĩnh cho anh cơ hội để giải thích nguyên nhân thật sự của việc nói dối tuổi tác này. Ngoài việc sợ mất bạn còn nguyên nhân nào khác không?
3. Bạn hãy tìm hiểu xem tại sao ở độ tuổi như vậy mà anh vẫn chưa từng trải qua một mối tình nào? Việc này bạn có thể hỏi trực tiếp anh ấy và thông qua các mối quan hệ của anh.
4. Bạn đã thực sự hiểu anh ấy hay chưa? Bạn có thể cảm thông và chấp nhận những khuyết điểm nơi anh hay không? Hay bạn chỉ muốn người yêu, người chồng của mình là một người hoàn hảo. Để sống được với nhau lâu dài, hai con người phải biết chấp nhận và cảm thông cho nhau nữa bạn à. Với sự nhạy cảm và sâu sắc của người phụ nữ, tôi nghĩ bạn có thể cảm nhận được.
Bạn hãy bình tâm và suy nghĩ về những điều tôi nêu nhé! Điều quan trọng nhất là ở thái độ của bạn đối với anh ấy. Dù ở tâm trạng nào, bạn hãy luôn cố gắng giữ thái độ tôn trọng, tế nhị, nhẹ nhàng với anh, tránh làm tổn thương anh. Vì bạn từng bị tổn thương, bạn hiểu cảm giác đó đau đớn như thế nào mà, đúng không?
Chúc bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Thanh Thảo