From: La Hy Phan
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, April 15, 2006 6:46 AM
Subject: Than gui ban Quynh
Thân gửi bạn Quỳnh,
Xem tâm sự của bạn tôi thật muốn chia sẻ với bạn đôi điều, có lẽ bởi chúng ta cùng tuổi và có cùng nỗi niềm chăng. Điều đầu tiên tôi muốn đề cập đó là cách sống của bạn. Bạn sống vậy là đúng và trung thực với chính bạn chứ không có gì là sai trái cả. Bạn sống giàu nghị lực và quyết tâm. Có chăng bạn cần cởi mở và thoải mái với mình hơn nữa.
Gặp gỡ bạn bè cũ dĩ nhiên luôn vui vẻ, nhưng kết thêm những người bạn mới cũng sẽ rất thú vị. Mỗi người đều có những cái hay riêng nếu bạn biết cách khám phá con người họ. Bạn hãy tham gia các hoạt động ngoài xã hội đôi lần để thử xem mức độ hòa nhập của bạn với mọi người như thế nào dù bạn muốn hay không. Yêu đời yêu người bạn sẽ thấy từng ngày trôi qua hết sức y nghĩa với bạn.
Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với bạn về tình yêu. Tôi hiểu cảm giác của bạn khi anh ấy từ chối nhưng có sao đâu. Anh ấy không phải là người duy nhất trên đời xứng đáng để bạn yêu. Hơn nữa anh ấy đã từ chối rồi thì bạn không cần phải miễn cưỡng người ta. Tình yêu cần sự tự nguyện và cái tâm. Quen thêm những người bạn mới, bạn sẽ thấy mình vẫn có thể yêu những người khác nữa với những mức độ tình cảm khác nhau. “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim” dù sớm hay muộn.
Điều cuối cùng tôi muốn mượn câu châm ngôn “biết mình biết ta trăm trận trăm thắng” gửi đến bạn. Bạn cần phải xác định lại bạn muốn gì cần gì trong cuộc sống để cố gắng đạt tới. Tuổi tác không đo lường được sự già nua mà chính tâm hồn mới quyết định. Tâm hồn bạn có thể làm ra nhiều của cải, nhưng ngược lại tiền bạc không bảo đảm cho tâm hồn bạn được tươi sáng nữa. Biết quan tâm đến người khác, bạn sẽ nhận được phần hậu hĩ sau này. Chúc bạn sớm tìm được sự an lành cho mình.
Phan La Hy