Hôm nay, đọc tâm sự của một người làm em phải suy nghĩ. Em lại đọc được tâm sự của một chị chia sẻ tìm được người phù hợp qua trang báo này khiến em có thêm động lực viết bài tìm "một nửa" của mình. Một thời gian dài, em tự hào khi chọn cuộc sống này vì thấy ổn và xem "vạn sự tuỳ duyên", nhưng đến giờ, em nghĩ mình cần một gia đình khi nhìn quanh bạn bè cùng trang lứa đang sống hạnh phúc bên gia đình.
Em cần có gia đình trọn vẹn, cần người bạn, tri kỷ để cùng chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ và đồng hành bên nhau đến hết chặng đường còn lại. Em nghĩ đâu đó ngoài kia sẽ có người giống mình, đang tìm mảnh ghép phù hợp. Anh biết mà, ai cũng mong muốn tìm được người phù hợp đồng hành cả đời và em không ngoại lệ.
Em có ngoại hình tạm ổn, cao 1,62 m, nặng 57 kg, 38 tuổi, thích đọc sách, thích vừa nghe nhạc trực tuyến vừa làm việc nhà, hoặc học trên mạng một số món lạ và tập nấu cho gia đình cùng thưởng thức thay đổi khẩu vị, thích du lịch để có trải nghiệm và giúp mình thư thái hơn. Em có công việc ổn định đủ để nuôi sống bản thân cũng như người thân; Rất coi trọng gia đình và các giá trị truyền thống của gia đình mình; Là cô gái cởi mở, tự tin trong cuộc sống, đan xen tính cách truyền thống và hiện đại, không bảo thủ. Anh thích nói về chủ đề nào, em sẵn sàng lắng nghe và cùng đàm thoại về nó. Em thích cuộc đàm thoại vui vẻ, cởi mở, cùng lắng nghe và chia sẻ quan điểm, đóng góp cho nhau cùng tiến bộ. Em thích sự đơn giản trong cuộc sống, càng đơn giản càng tốt, quan trọng là suy nghĩ và thái độ sống của mình, đúng không anh?
Em luôn tự nhìn nhận lại bản thân để thay đổi, tự rèn luyện, hoàn thiện mình cho phù hợp hơn với công việc cũng như cuộc sống. Thi thoảng em có chút kiên cường. Em muốn có cuộc sống tinh tế, đơn giản, chất lượng, đầu tư cho con cái trong tương lai nên chuẩn bị chu đáo mọi khía cạnh. Em vừa hướng ngoại vừa hướng nội nên không ai đủ kiên nhẫn để hiểu con người em, chỉ toàn suy đoán nên họ có cái nhìn về em không chính xác.
Em không đòi hỏi, yêu cầu cao ở anh, chỉ cần anh có công việc ổn định giống em; trân quý gia đình, sống có trách nhiệm với bản thân cũng như với người thân; sống có mục tiêu và cố gắng để hoàn thành các mục tiêu cuộc sống; biết chăm sóc bản thân, đừng bừa bộn anh nhé. Anh đừng vướng phải "tứ đổ tường" nhé. Rượu, bia thì uống cũng được nhưng biết chừng mực, vì không thể cản được điều này trong giao tiếp xã hội, đúng không anh? Nhưng biết dừng lại đúng lúc, biết đường về nhà nhé, đừng để người thân mong ngóng trong lo lắng. Mong anh biết tôn trọng đối phương, biết đặt mình vào đối phương để hiểu vì em cũng vậy. Hy vọng anh chân thành, trung thực, chuẩn mực, đặc biệt là chung thủy anh nhé, vì rất cần trong mối quan hệ vợ chồng.
Nhiều người nói em đã có tuổi, lấy ai cũng được, kết hôn thôi mà. Em không bao giờ nghĩ vậy. Kết hôn thì chọn người thật sự tử tế, phù hợp còn hơn là "vơ bừa" để rồi sau đó khổ. Với một số đàn ông, hôn nhân chỉ là một phần trong cuộc sống chứ không hoàn toàn ở vị trí số một. Nhưng với em, kết hôn là chuyện quan trọng của một người. Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề khiến em bận tâm. Tuổi tác không thể đánh giá hết về con người kể cả ngoại hình cũng như trải nghiệm, mà hãy xem trái tim, tâm hồn mình bao nhiêu tuổi, đúng không anh? Độc thân có thể cô đơn nhưng lấy nhầm người còn là vừa cô đơn vừa khổ sở. Em nghĩ đến chồng tương lai nhưng chưa từng nghĩ đến việc vì cô đơn, vội vã mà nắm nhầm một bàn tay để đày cuộc đời mình rẽ hướng.
Nếu anh cảm thấy phù hợp với quan điểm và lối suy nghĩ, em hy vọng chúng ta sớm trao nhau cơ hội, gặp gỡ, tìm hiểu rồi đi đến cái đích là gia đình hạnh phúc. Chúng ta cùng giữ gìn hạnh phúc, không để tác nhân bên ngoài làm tổn hại đến tổ ấm của chúng ta, anh nhé.
Cuối cùng, mình chúc quý độc giả của báo mạnh khỏe, gặp điều tốt lành trong cuộc sống và vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa dịch này.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Kiên Lương, Kiên Giang
- Giới tính: Nữ