Mới hơn ba năm bên nhau thôi nhưng đối với em, thước đo tình yêu không bằng ngày dài tháng rộng, mà bởi từng giây phút mình cố gắng vì nhau và trân trọng nhau mỗi ngày. Sinh nhật năm trước em đã viết một cuốn sách tặng anh với tựa đề: "Nhật ký lời cảm ơn". Chồng bảo nếu cảm ơn thì em phải cảm ơn anh cả đời, mà đúng là thế thật.
Người ta thường bảo lấy nhau rồi, khi người phụ nữ mang thai và sinh con người đàn ông sẽ thay đổi, em từng lo lắng như vậy, còn anh đã khác theo hướng tích cực vô cùng. Chồng vẫn là người chu toàn, không rượu bia cờ bạc, không hút thuốc, không dính tứ đổ tường; vẫn là người tranh thủ từng giây phút bên vợ con nhất có thể. Sếp anh nhận xét: "Cứ có thời gian rảnh lại thấy đưa ảnh vợ con ra ngắm", đồng nghiệp thì bảo chưa thấy ai chăm về nhà ăn cơm trưa như chú này.
8 tháng vợ bầu bí, chồng làm xe ôm cao cấp đưa đón tận tình, chăm em từng chút một, từ những cử chỉ rất nhỏ như bóc tôm hay vén tóc cho em. Thương vợ đi làm về muộn, bụng lùm lùm cúi rửa bát vất vả, anh kiêm luôn việc ấy mỗi ngày. Em cứ trêu: "Đẻ xong thì biết tay ông nhé". Rồi em sinh xong, anh thành ông bố bỉm sữa chính hiệu. Sở thích của ông bố ấy là tắm cho con mỗi ngày, còn sở trường là thay bỉm mà sở đoản chỉ có mỗi việc: không thể cho con ti.
Anh là người luôn nhường vợ phần ngon hơn, những điều tốt đẹp hơn; không bao giờ đi ngủ trước chỉ đơn giản vì "nắm tay hoặc ôm vợ mới ngủ được". Anh chia sẻ công việc nhà cùng em mà vẫn cố gắng bằng cả trái tim mình để là trụ cột kinh tế trong gia đình. Lấy nhau ba năm, dù không tránh khỏi những khó khăn nhưng chưa bao giờ anh để em phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc, luôn cố gắng xoay xở và lo lắng mọi việc chu toàn.
Một cái thở dài nhẹ thoáng qua của em thôi chồng cũng không thể lờ đi: "Vợ có sao không, có chuyện gì không vợ"? Anh luôn dậy sớm hơn chuẩn bị bữa sáng vì biết hai mẹ con thích ngủ nướng. Khi vợ bầu bí thèm ăn, anh chưa bao giờ chối từ. Anh yêu vợ mỗi ngày, em được vinh dự khi là người con gái đầu tiên và duy nhất của anh. Còn rất nhiều điều về anh mà em không thể kể hết. Chỉ ước gì được cùng anh chia sẻ mọi điều, được bên anh đến hết chặng đường đời còn lại.
Sinh nhật anh đến rồi, năm nay sẽ đặc biệt thêm một chút bởi không chỉ nhận được lời chúc của vợ mà em mong cả những lời chúc từ các bạn độc giả chân thành. VnExpress là báo điện tử vợ chồng mình đều yêu thích, hầu như em không đọc thiếu bài nào trên mục Tâm sự này, nhưng đây là lần đầu tiên em viết bài gửi đi. Cảm ơn chồng yêu vì đã lựa chọn em là vợ anh, là mẹ của những đứa con chúng ta. Tuổi mới rực rỡ, hạnh phúc và nhiều niềm vui, chồng nhé!
Vợ yêu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc