Tôi xin giới thiệu một chút về bản thân, mong tìm được bạn đời chia sẻ trong thời gian khó khăn chung này. Tôi gần 40 tuổi và vẫn độc thân; ngoại hình và tính cách cũng được, yêu thương gia đình, hướng nội. Có lẽ do duyên số nên chưa tôi tìm được bạn đời.
Công việc nhà nước của tôi ổn định ở thành phố lớn. Tình hình xã hội căng thẳng lúc này làm tôi thấy hơi cô đơn, bất an. Tôi vừa về quê ở Nghệ An tránh dịch và dự định ở lại đây lâu dài để gần gũi gia đình. Tôi định mở lớp dạy ngoại ngữ. Tài chính của tôi tạm ổn.
Mong tìm được bạn trai hiền lành, tốt tính, sống ở thành phố Vinh hoặc các huyện lân cận. Mong bạn nhiều tuổi hơn tôi, không quá nặng gánh gia đình, không phải phấn đấu công việc nhiều nữa, nghỉ hưu rồi làm vườn ở nông thôn cũng được.
Vì mọi thứ bên ngoài đang phức tạp quá nên tôi hướng tới cuộc sống chậm, giản dị, bình tâm. Nếu có ai cũng hướng tới cuộc sống như vậy và muốn tìm người bầu bạn, mong sẽ hữu duyên.
Cảm ơn các bạn đã đọc. Mến chúc các bạn bình an.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Chi
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
- Giới tính: Nữ