From: hai pham
Sent: Monday, November 29, 2010 9:48 AM
Gửi bạn Thu,
Tôi cũng hay đọc mục Tâm sự, đọc để cảm thấy những suy tư về cuộc sống nhưng nói thật tôi ít tham gia chia sẻ hay tư vấn cho chuyên mục này. Nhưng qua tâm sự của bạn tôi lại thấy mình nên chia sẻ với bạn vì bạn đang có một tình yêu đích thưc và đẹp, và tôi tin rằng những lời của tôi sẽ có ích, giúp bạn và bạn trai bạn thuyết phục bố mẹ cả hai nhà về chuyện hôn nhân của 2 người.
Tôi, xin nói về tử vi bói toán trước như bạn viết:
1. Việc xem tử vi có thể là "hay" có lẽ vì truyền thống văn hoá tâm linh của người Việt, nhưng đôi khi chỉ là cảm tính nghe nói nhưng người trong cuộc lại có khi chả nghiên cứu hay biết gì về môn tử vi này. Tôi xin nói với bạn rằng dần, thân, tỵ, hợi tứ hành xung chỉ là câu truyền miệng trong xã hội. Nhưng thực tế hỏi dần, thân, tỵ, hợi người ta nói tứ hành xung, và kỵ nhau nhưng tuổi nào xung tuổi nào, tuổi nào khắc tuổi nào thì không lý giải được, chỉ nói thầy bói nói. Xin thưa dần, thân, tị, hợi đó là 4 hành, 4 tuổi. Trong tử vi vấn đề xung như sau:
- Dần xung với thân. Dần không xung với hợi, "nhị hợp" với hợi, khắc với tỵ.
- Tỵ xung với hợi. Tỵ không xung với thân, "nhị hợp" với thân, khắc với hợi.
Từ lý giải nghiên cứu tử vi này, bạn hãy cùng bạn trai nói cho bố mẹ hai nhà cùng hiểu: dần và hợi hợp nhau đấy chứ, sao bố mẹ lại không cho chúng con cưới nhau? Vì cả hai nhà tin vào tuổi tác đúng không, mà khi tử vi nói không khắc nhau thì cả hai bố mẹ phải tin chứ.
Hai, tôi xin nói về tình yêu của 2 bạn: Tại sao 2 bạn là thanh niên mà 2 bạn lại có thể yếu đuối, và kém tri thức thế để một môn nghiên cứu tử vi chi phối, và diệt chết tình yêu của 2 bạn vậy? Thu phải cùng bạn trai nắm tay nhau quyết liệt thuyết phục bố mẹ 2 nhà về tình yêu của mình. Cụ thể bằng hành động, công việc và cuộc sống 2 bạn với nhau, đồng thời chứng tỏ 2 nhà đều "môn đăng hộ đối".
Tôi nhớ một câu bố mẹ tôi nói: "Tụi con yêu ai, bố mẹ không cấm vì đó là hạnh phúc của tụi con nên để sau không oán trách bố mẹ vì ngăn cấm lấy vợ, lấy chồng". Nhưng bố mẹ tôi dặn dò hãy tìm hiểu gia đình người ta thật kỹ. Con nhà tông không giống lông cùng giống cánh. Thế đấy bạn Thu. Tôi lấy vợ không khắc nhau đấy bạn, "hợp" nữa chứ nhưng cuộc sống đâu như tử vi nói.
Bạn hãy cùng bạn trai nắm tay nhau thuyết phục bố mẹ của 2 nhà bằng những minh chứng cuộc sống, khoa học tình yêu của 2 bạn. Đừng giết tình yêu của bạn bời những cảm tính, và thiếu nghị lực, hiểu biết.
Chúc bạn thành công. Một sự thành công tôi rất mong.
Thân chào bạn.