Hôm nay tôi được nghỉ Tết rồi, cũng sắp bước sang tuổi mới, cô gái tuổi 35 tuổi, muốn viết vài dòng tâm sự. Tôi là cô gái văn phòng, đi làm hơn 10 năm. Theo thời gian, càng ngày tôi càng ít nói, không bận tâm những lời nói xấu hay đấu đá, chỉ tập trung làm việc, chỉ mở lòng với những người mình cảm thấy hợp tính và dành thời gian cho gia đình. Bạn bè xung quanh tôi, ai nấy đều lập gia đình. Có những lúc tôi tự hỏi, bản thân không tệ, tính tình cũng được, lễ phép, da trắng, cân đối, sao chẳng quen được ai.
Lúc trước, tôi có mối tình, đã chia tay cách đây 3 năm do bạn trai lừa dối. Chúng tôi vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn do tôi thuộc kiểu phụ nữ truyền thống, phần cũng vì ba mất sớm nên tôi luôn ý thức bản thân phải biết chuyện gì nên và không nên, để không phiền lòng gia đình. Sau khi chia tay, tôi không bao giờ liên lạc hay nói chuyện lại, cũng không quen ai cho tới thời điểm này. Tôi cảm thấy một mình khá bình yên, nhiều khi đi ăn tôi cũng hay đi một mình, thích đi dạo, thích ngắm biển, đọc sách, nghe nhạc.
Không hiểu sao gần đây, tôi hay suy nghĩ nhiều đến vấn đề có nên kết hôn hay không, bởi thực sự tìm một người phù hợp không phải chuyện dễ. Thế nhưng để lớn tuổi quá, bản thân lại thấy không còn tự tin để kết hôn. Mong nhận được góp ý của bạn đọc. Chúc mọi người năm mới vạn sư như ý, anh khang thịnh vượng.
Huyền Nga