Mẹ cũng không giục gì nhiều nhưng tự tôi thấy áp lực quá. Tôi đi làm xa nhà, cũng muốn về đoàn tụ vui vẻ cùng mọi người, nhưng về lại thấy áp lực quá, lúc nào cũng chỉ muốn đi. Thực ra đó là kiểu trốn tránh, chỉ muốn ở một mình, ở nơi xa, không ai biết mình, không ai hỏi đã lấy chồng chưa hoặc nhìn mình bằng ánh mắt khác. Mặc dù rất buồn nhưng tôi cảm thấy thoải mái và tự do hơn.
Tôi thường đi lượn vòng các con phố, đến những trung tâm thương mại đông người để cảm nhận không khí vui vẻ. Rồi mỗi khi trở về nhà, một mình, tôi lại thấy buồn. Tôi từng yêu một người nhưng không đi đến đâu nên thôi, giờ chỉ xác định một mình thôi. Tôi dự định làm thụ tinh để sinh con nhưng nghĩ lại không nên bởi không cho con được gia đình đầy đủ. Mặc dù vật chất tôi có thể cho con nhưng tình cảm người cha thì con không có được. Ở tuổi này chưa sinh, mấy năm nữa sợ tôi không còn cơ hội làm mẹ. Tôi không biết phải làm sao nữa, mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc