Dạo gần đây đọc qua rất nhiều mục tâm sự, cũng như bình luận của nhiều người. Lòng mình bỗng dưng có chút chạnh lòng và cảm thấy không đồng tình với một vài ý kiến. Nên mình viết bài này mong bày tỏ những quan điểm của cá nhân mình.
Phụ nữ U30:
Đẹp không? Có thể ở cái lứa tuổi này, vẻ đẹp thanh xuân hay trong sáng đã nhuốm chút màu thời gian. Nét đẹp bên ngoài có thể đã chẳng còn sức thu hút như ở cái tuổi mới lớn. Nhưng họ đẹp ở vẻ ngoài chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ. Cuộc sống biết bao nhiêu thăng trầm, ở lứa tuổi U30, họ đã trải nghiệm vừa đủ để có vẻ ngoài cứng rắn đối mặt với những sóng gió cuộc đời.
Khó tính ư?
Có thể chứ. Vì ở lứa tuổi này, họ đã chẳng còn nhiều cái suy nghĩ lãng mạn và mộng mơ. Mơ đến câu chuyện tình yêu của chàng hoàng tử và công chúa sống cùng nhau trong một lâu đài nguy nga, lộng lẫy đến suốt cuộc đời. Cơm áo, gạo tiền, họ tự mình gánh vác. Độc lập tài chính và tự chủ đến mức người khác nhìn vào chỉ thấy một màu lạnh lùng. Khó tính vì họ đã chẳng còn thích những lời nói khoe khoang, nịnh bợ. Họ đủ chín chắn và trưởng thành để cảm nhận được chữ tâm đến từ trong lời nói. Sự chân thành luôn luôn có một sức công phá mãnh liệt hơn vẻ bề ngoài hào nhoáng.
3. Ế nhưng thích đòi hỏi cao ư?
Hoàn toàn không phải nhé. Nếu bạn nhìn thế giới này rộng hơn một chút, bạn sẽ thấy có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và giỏi giang nhưng vẫn còn độc thân ở cái lứa tuổi mà nhiều người cho là "ế". Họ không "ế" mà chính xác hơn là họ chọn cho mình cuộc sống với hai chữ " độc thân", vui vẻ và tự do. Không phải là họ không cần một tình yêu, cũng không phải họ không cần một bở vai để dựa vào khi mệt mỏi, mà là họ đủ trưởng thành để chọn cho mình một con đường đi với một người bạn đồng hành thích hợp. Phụ nữ càng trưởng thành, họ càng cần cho mình một người đàn ông đủ bản lĩnh. Bản lĩnh cả trong lời nói và bản lĩnh trong hành động. Họ muốn tìm cho mình một người mà họ cảm thấy đủ an toàn để bảo vệ họ trước cuộc đời, tìm một người đủ cái tâm và cái tầm, đủ trách nhiệm để tạo nên một gia đình hạnh phúc, đủ bao dung và tha thứ để chấp nhận những khuyết điểm của nhau.
Đối với mình: không chọn khi chưa tự tin vào sự lựa chọn đó. Vì khi bước vào đời sống hôn nhân, tất cả sẽ chẳng còn là tình yêu mà còn là sự tin tưởng và trách nhiệm. Chọn bạn đời giống như chọn người đồng hành, hai người phải có sự thấu hiểu và sự quyết tâm cùng nhau đi đến hết con đường. Đó là lý do họ "kén chọn". Hôn nhân chẳng phải là sự lấy "đại" khi đến tuổi phải lấy, chính cái suy nghĩ lấy " đại" sẽ biến hôn nhân thành một con đường đầy rẫy những bụi gai, mà những người trong đó chỉ nhận lại toàn đau khổ. Không có người phụ nữ nào là không biết hi sinh, chỉ là họ hi sinh cho người xứng đáng.
Phụ nữ ở tuổi nào họ cũng có quyền đặt ra những chuẩn mực và tiêu chuẩn cho người đàn ông của mình. Không thể chỉ vì đã quá cái tuổi mà mọi người cho là trẻ trung thì họ phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình, phải lấy chồng theo suy nghĩ của mọi người. Mình từng gặp nhiều người đàn ông lớn tuổi hơn mình, nhưng suy nghĩ thì cũng còn cực kỳ trẻ con. Nên tiêu chuẩn có thế đúng với người này, nhưng chẳng đúng với người khác.
Mình từng viết bài trên mục Hẹn hò và nhận được một số email nhưng mình không trả lời hết. Trải nghiệm của mình trong chuyện tình cảm rất ít nhưng có thể nói là đủ để cho mình có những vết thương rất lớn. Mình rất khó mở lòng nhưng cũng chính vì thế khi mình bị thương cũng sẽ đau hơn. Có những anh viết mail rất chân thành, nhưng anh từng lập gia đình. Chỉ là mình cảm thấy mình không tự tin để đảm bảo mình sẽ chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của anh khi mình còn chưa đủ trải nghiệm nên mình không viết mail lại. Cũng có những người cho rằng mình quá mạnh mẽ, chỉ nên lấy người hiền lành để mình "buông rèm nhiếp chính". Mình cảm ơn ý kiến ấy, nhưng đối với mình, một người phụ nữ càng mạnh mẽ thì bên trong họ lại càng yếu đuối. Họ cần một người cho mình dựa vào chứ không cần một người để họ quản lý. Trong tình yêu, chẳng có ai là "cao’ hơn ai, vì nếu một trong hai người đòi hỏi mình phải là người chiếm thế thượng phong, thì nó chẳng còn là tình yêu nữa.
Tình yêu là sự cùng đồng hành, không phải là cuộc thi đấu để tìm người chiến thắng. Tình yêu chỉ thực sự bền lâu khi cả hai cùng nhường nhịn nhau, cùng bước một nhịp, không phải người trước kẻ sau, vì như thế sẽ có lúc người này bỏ rơi người kia. Đối với mình, khi mình đã chọn yêu một ai đó, đồng nghĩa với việc người đó đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng mình, mình sẽ không bao giờ có suy nghĩ hạ thấp người đó.
Mình đó, U30, đang độc thân và yêu cầu cao. Mình vẫn tin vào tình yêu nhưng mình nghĩ nó có lẽ ở đâu đó mà mình chưa có duyên gặp được. Mình sẽ vẫn kiên nhẫn chờ, trong lúc chờ thì mình sẽ tận hưởng cuộc sống này để khi gặp được người đó mình sẽ bắt người đó đền bù lại những ngày người đó để mình một mình như thế này đây.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: conon
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ