Trước đây tôi làm ăn ổn, mỗi tháng thu nhập không dưới 50 triệu đồng, tháng cao điểm lên tới 80 triệu đồng nên đã dành dụm tiền để mua một mảnh đất tích lũy cách đây không lâu. Tôi vay thêm 200 triệu đồng vì thiếu, nghĩ với thu nhập và chi tiêu chắt bóp một chút sẽ trả nợ nhanh, không áp lực, dự trong năm nay tôi sẽ trả hết nợ. Đời không như mơ, các nguồn thu nhập tay trái của tôi gặp vấn đề, chỉ còn lại nguồn chính là lương hàng tháng, dưới 30 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi tiêu trong đó có thuê chung cư 10 triệu đồng, tôi chẳng còn bao nhiêu.
Tôi điên cuồng tìm kiếm việc làm thêm bằng những kỹ năng hiện có, nhưng hiện mỗi tháng cũng chỉ thêm được khoảng 7-10 triệu đồng, tổng thu nhập hơn 30 triệu đồng. Với tôi, tiền là một trong những thước đo giá trị và chỗ đứng trong xã hội.
Liệu tôi có nên bán mảnh đất kia để trả nợ và mua mảnh nhỏ hơn để đỡ đau đầu không? Liệu những người phụ nữ lo toan nhiều quá có phải thường dễ cô đơn và khổ sở trong hôn nhân? Tôi có ngoại hình sáng, chăm chỉ tập gym, nấu ăn hàng ngày, quảng giao, nỗ lực trong công việc, cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì sự may mắn mà ông trời ban tặng, nhưng không tránh khỏi sự độc thân trường kỳ và nỗi lo về tiền bạc. Mong các anh chị đã qua tuổi này, từng suy nghĩ tương tự, cho tôi xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Huyền Nga