20 tuổi, năm thứ 3 đại học, nhiều bạn như mình chỉ còn một năm cuối sẽ kết thúc đời sinh viên và lao vào đời với hàng trăm thứ bộn bề. 20 tuổi đã làm được gì? Xác định được con đường nào trước mắt? Có cảm giác yêu đương với ai đó chưa?
Với mình, mọi thứ dường như dậm chân tại chỗ từ ngày bước vào đại học. Thực chất, học đại học chính là 4 năm để trau dồi, rèn luyện, học hỏi, chuẩn bị mọi thứ vào đời. Nhưng với những thứ đang bày ra trước mắt và khi xem lại bản thân, điều đó thật quá đáng buồn.
Nhiều lúc nhớ nhà vì ở trọ xa, những trưa nắng cháy khô mái tóc mới lọc cọc đạp xe về xóm trọ, những bữa cơm bụi giống như cực hình vào mùa thi, những lúc mệt mỏi ngủ quên đâu đó trên giảng đường, khi vì đau ốm phải ở nhà và xui xẻo bị điểm danh vài môn liên tiếp. Rồi gặp sự cố cãi vã với người yêu, bạn bè không ai chia sẻ, cuối tháng hết tiền, rồi máy tính bị hư, hàng trăm lý do để có thể thấy chán cuộc đời sinh viên như thế.
Đó chỉ là những lý do hết sức tầm thường so với hàng tỷ lý do khủng hoảng của người khác. Thực chất là do sự ù lì, chậm chạp, nhếch nhác của mình mà ra. Than vãn được gì? Tương lai là ở bạn. Mình hiểu, hiểu rất rõ, hiểu tất tần tật những điều ấy, nhưng con người lắm lúc sống rất khác với những bản ngã mình đang muốn hướng đến. Mình rất ủng hộ các bạn trẻ bây giờ không thi đại học vẫn có thể làm giàu được.
4 năm ở đại học mình được học một lượng kiến thức khổng lồ, hay gọi là quá tải, nhưng khi áp dụng vào công việc có là bao. Bằng giỏi, bằng khá, thạc sĩ, tiến sĩ đa số chẳng xứng đáng gì với khối kiến thức trong đầu họ cả. Xin việc đòi hỏi kinh nghiệm, thử hỏi sinh viên mới ra trường kinh nghiệm đâu ra? Học không có động lực, lý tưởng cũng dập tắt dần theo từng năm tuổi trẻ. Ở cái tuổi 18 mình đã ước mơ, hình dung rất tốt đẹp về giảng đường đại học và về cuộc sống sau này, vào tuổi 20 mình bắt đầu thấy khác đi nhiều dù không phải đứa bi quan.
Từng đọc được trên Facebook mấy dòng kể về những điều nên làm trước 20 tuổi, chỉ là một chút giải tỏa khi mình đang dồn đống việc vào đêm nay mà chưa muốn giải quyết. Dù sao những thứ mình muốn và đam mê cũng khó thực hiện được trong thời điểm hiện tại. Vì vậy, mình vẫn phải cố gắng để kiếm bằng giỏi khá rồi ra trường. Chẳng biết có mấy ai trật khỏi cái bản ngã mà vòng tròn xã hội đã đặt ra như quy luật?
Hải Miên