Tết đến xuân về là dịp để chúng ta quây quần, sum họp bên gia đình, bạn bè. Mỗi lần như vậy, nghe những lời hỏi thăm, nhắc nhở về chuyện chồng con và nhìn ánh mắt đầy cảm thông pha chút lo lắng của mọi người, tôi lại thấy bối rối lẫn cảm giác áy náy khó tả. Tôi hiểu cha mẹ, anh em, bạn bè chỉ an lòng, vui vẻ thực sự khi người thân được hạnh phúc. Dù biết không còn được thời gian ủng hộ nhưng tôi vẫn cố gắng kiếm tìm, hy vọng chuyên mục sẽ là cầu nối giúp tôi tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Sinh ra tại một miền quê nghèo khó, tuổi thơ vất vả như bao bạn bè đồng trang lứa, vì thế tôi trân trọng giá trị cuộc sống, biết lo toan, yêu thương, chia sẻ. Từng trải qua những ngày tháng thiếu thốn nên tôi không phủ nhận hoàn toàn giá trị vật chất, nhưng cũng không quá đề cao mà hướng đến sự cân bằng, hài hòa.
Hiện tôi công tác tại một trường phổ thông, nhan sắc không rực rỡ, yêu âm nhạc, nghiêm túc, không hời hợt trong cuộc sống. Qua bài viết này, tôi mong kết nối với bạn nam chân thành, tế nhị trong cảm xúc, nghiêm túc trong các mối quan hệ và có công việc ổn định để cùng nhau góp sức chung lòng xây dựng một mái ấm hạnh phúc.
Xin chân thành cảm ơn mọi người.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hòa
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Tiền Hải, Thái Bình
- Giới tính: Nữ