Tôi bầu được 35 tuần thì anh bảo tôi tự đi tìm hiểu gói sinh ở các bệnh viện phụ sản. Khi con trong tháng, tôi tự hút sữa và trông con, bà ngoại thấy tôi cực nên phụ; anh vẫn ngủ phòng riêng, không hề hỏi thăm hai mẹ con. Đi tiêm chủng cũng chỉ bà ngoại và tôi thu xếp đưa con đi. Con sắp đi học, anh nói tôi tự lo chi phí. Công ty cũ định biên nhân sự nên tôi không được tái tục hợp đồng lao động (đã dự đoán trước), tôi tranh thủ tìm việc mới và đi làm ngay khi con hơn một tháng tuổi. Ngoài việc anh đề cập xóa tin nhắn lương, tôi bổ sung thêm là anh đi làm ở đâu cũng không nói, chuyển việc hay lên chức vẫn im lặng, không chia sẻ với vợ. Về sau biết được tôi có hỏi, anh bảo nói với tôi được cái gì?
Có lần tôi làm áo anh dính mực, giặt không sạch, tôi đưa anh 500 nghìn đồng, anh cầm và cằn nhằn rằng vải này chống nhăn, khó mua. Thời gian dịch bệnh và học online, tôi bưng cơm lên lầu cho anh, anh chưa bao giờ mỉm cười một lần. Tôi muốn thay đổi không khí gia đình nên đề xuất vợ chồng đi ăn uống ở ngoài cuối tuần nhưng anh luôn một câu: "Không có tiền". Cuối năm, thấy lâu rồi gia đình chưa đi du lịch nên tôi rủ anh, anh bảo không có tiền hoặc nếu đi thì tôi tự lo chi phí. Tôi tâm sự với mẹ chồng, mẹ nói tiền để anh đi ngoại giao và không can thiệp. Có lần tôi mua cuốn vần cho bé nhưng quên mang tiền, mượn anh 100 nghìn đồng, anh đưa nhưng thái độ không vui vẻ. Tôi dọn dẹp nhà cửa thấy tấm thẻ anh đi massge triệt lông gần bốn triệu đồng, hỏi thì anh nói anh trong sáng và không có gì áy náy với tôi.
Về chuyện nhà chồng, tôi không đồng ý với cách cư xử của anh và gia đình anh, tuy nhiên vì nghĩ tới con nên cũng xuống nước, mong muốn hàn gắn để con mình có gia đình trọn vẹn. Anh hỏi: "Nếu anh về nhà thì sẽ được gì"? Rồi anh còn ra điều kiện giảm phí sinh hoạt. Tôi đồng ý hết, miễn anh quay về là được. Hoặc vợ chồng ra riêng (tôi chia sẻ 50% chi phí). Anh nói về nhà vợ chứ không ra riêng. Về được hai tuần thì mâu thuẫn chuyện cũ tiếp nên chúng tôi chính thức ly hôn. Về chuyện quan hệ vợ chồng, anh bảo stress do công việc kế toán căng thẳng, cũng giải thích thêm là anh đã lớn tuổi và yêu cầu tôi không được đề cập chuyện này nữa. Tôi nghe xong chỉ biết im lặng, buồn, suy nghĩ, những gì ngoài khả năng tôi có thể thông cảm. Những gì anh có thể làm được như trách nhiệm với con và tình cảm với vợ mà anh cũng bỏ qua thì không được.
Sau ly hôn, gia đình chồng cũ chưa từng gọi điện hỏi thăm cháu. Ba bé chỉ chu cấp hai lần, tổng cộng bốn triệu đồng sau ly hôn. Tôi thấy cha mẹ đã không trọn vẹn nên mong muốn anh có sự quan tâm đến con, xem như bù đắp cho con. Mới đây, nghe bạn anh kể là gia đình chuẩn bị làm đám cưới mới cho anh để đi nước ngoài. Có lẽ nhiều anh chị sẽ nói tôi là đứa lụy tình, ngu dại, không biết buông bỏ, vì tôi đang sống cùng ba mẹ lớn tuổi nên không muốn ồn ào, sợ ba mẹ buồn.
Xin nói thêm, tuy ở chung một nhà nhưng ba mẹ chỉ ở tầng trệt, anh ở trên lầu hai (phòng làm việc và phòng ngủ). Ba mẹ không can thiệp và tôi cũng muốn giấu nên tới ly hôn họ mới biết mọi chuyện. Giờ vợ chồng ly hôn rồi, tôi mong mình luôn vững tâm để nuôi dạy con thật tốt. Xin cảm ơn các anh chị đã chia sẻ.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc