Em là người mới hoàn toàn trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Trong chuyện tình cảm, vốn dĩ em thuộc típ người ngại tạo cho mình cơ hội. Vì vậy, cô bạn thân từng nhiều lần và dùng rất nhiều cách thuyết phục em trải lòng. Sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ, tự nhiên không biết nguồn động lực từ đâu đến để hôm nay em quyết định viết cho anh.
Có lẽ quá khứ hai năm trước là điều khiến em không còn dám tự tin mở lòng với bất kỳ ai. Trong một mối quan hệ, em đều toàn tâm toàn ý, trân trọng và chân thành với đối phương. Nhưng dường như ông trời muốn thử thách và cuối cùng em thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Có những lúc, em cố nuốt nước mắt vào trong để đối diện với bố mẹ và những người thân đã yêu thương, tin tưởng và lo lắng cho mình. Nhiều lúc ngồi một mình, em ngước lên trời tự nhủ phải chăng kiếp trước em đã làm điều gì tồi tệ lắm mà cuộc đời này, em phải chịu buồn tủi thế này.
Em xinh xắn, dễ thương, được cha mẹ nuôi dạy ăn học đàng hoàng từ vốn sống đến luân thường đạo lý; có công việc ổn định, tự lập tài chính nhưng tại sao cuộc đời lại đối xử với em như vậy? Rất nhiều lần em hỏi tại sao, nhưng vô tình đọc được một đoạn ngắn trong sách Phật đã phần nào giải đáp thắc mắc của em. "Người với người gặp gỡ nhau trên cuộc đời này đều là duyên, việc có đi với nhau đến cuối đời không còn tùy thuộc vào nợ. Vậy nên chuyện hợp tan, tan hợp trong bất kỳ mối quan hệ đều là điều bình thường". Cũng vì thế mà sau hơn hai năm, em nguôi ngoai dần những ký ức đau buồn và lấy lại cân bằng ở mọi mặt. Em trở lại là một người vui vẻ, lạc quan, yêu đời, không còn suy nghĩ nặng nề như trước nữa.
Bất kỳ ai trên cuộc đời này đều mưu cầu hạnh phúc, em không ngoài số đó. Vậy nên để anh có cái nhìn tổng quan, em xin phép giới thiệu đôi chút về bản thân nhé.
Chưa vướng bận con cái nên sau giờ làm, em thường phụ gia đình nấu nướng và thưởng thức bữa cơm cùng mọi người, lâu lâu hẹn hò với đám bạn thân. Em có hoàn cảnh hơi đặc biệt nên mọi người cưng em lắm (cười), hễ tụ họp là bạn bè đều có mặt cùng em. Đồng nghiệp và bạn bè nhận xét em khá dễ thương, ưa nhìn nhưng quá hiền và nhu mì nên đôi lúc bị người khác ức hiếp và khuyên em phải dữ dằn lên. Em biết đây là nhược điểm của mình, để người khác lấn át là không tốt. Tuy nhiên, khi làm việc gì, nếu cảm thấy tâm thoải mái và họ không làm hại gì mình, em nghĩ cũng ổn thôi, đúng không anh?
Em sẽ rất vui nếu ngày nào đó cùng anh tận hưởng cuối tuần hẹn hò ở Sài Gòn, cùng anh san sẻ niềm vui, nỗi buồn của của hai ta trong cuộc sống, cùng chung mục tiêu và chí hướng để phát triển và xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình, đặc biệt cùng nhau già đi theo năm tháng.
Đến đây thư đã dài, chúc anh và độc giả những ngày an yên trong cuộc sống. Nếu không ngại, anh hãy ngỏ lời nhé. Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: hana
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
