Gửi em - người vợ tương lai anh chưa từng gặp,
Không biết em đang ở đâu giữa thành phố rộng lớn này, có thể đang tất bật với công việc, hay vừa lặng lẽ bước ra từ một vết thương cũ nào đó. Nhưng nếu em vẫn tin rằng, sau những ngày giông gió, người ta vẫn có thể tìm thấy một bàn tay ấm để nắm, một ánh mắt đủ an yên để dừng lại, anh hy vọng những dòng này có thể chạm đến em. Nhẹ thôi, như một lời chào tử tế đầu ngày.
Anh sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, nơi người ta học cách kiên cường từ rất sớm. Anh mang theo sự mộc mạc của quê nhà vào Sài Gòn từ những năm hai mươi tuổi, bắt đầu mọi thứ bằng đôi bàn tay trắng và một trái tim còn nhiều ước mơ. Giờ đây, anh đã có công việc ổn định trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, và vẫn đang tiếp tục học nâng cao để hoàn thiện mình, không phải để ganh đua, mà là để sẵn sàng cho hành trình lâu dài hơn, cùng người mình thương.
Em à, anh từng có một cuộc hôn nhân, không ồn ào, cũng không cay đắng, chỉ là không cùng đường. Tổn thương thì có, nhưng nó không khiến anh khép lòng. Trái lại, chính những mất mát đã dạy anh trân trọng hơn sự hiện diện của một người trong đời. Anh biết rõ mình cần gì: một người bạn đời có thể cùng anh vun đắp một gia đình nhỏ, nơi có sự tử tế làm nền, có thấu hiểu làm cầu nối và có lòng tin là điểm tựa.
Cuộc sống của anh giờ đây không quá náo nhiệt, sáng dậy sớm đi làm, tối về đọc sách, thi thoảng cà phê với bạn bè hoặc dành thời gian viết luận án. Nhưng anh vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trống đủ rộng để đón một người bước vào và đủ sâu để không ai phải đứng ngoài cuộc đời nhau.
Anh không cần một tình yêu hoàn hảo, chỉ cần một người đủ chín chắn để không quay lưng trong giông gió, đủ bao dung để cùng nhau chữa lành và đủ thật lòng để xây nên một "nhà" đúng nghĩa.
Nếu em dù ở đâu, làm gì, cũng đang mong một mái ấm có tiếng trẻ thơ, những bữa cơm đầy ắp yêu thương và một người chồng biết lắng nghe, biết đâu đây là thời điểm ta nên bắt đầu.
Anh chờ thư em nhé, người có thể là duyên lành muộn màng, nhưng lành lặn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: PTLong
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam