From: Chu Van
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 24, 2006 11:54 AM
Subject: reply: "toi luon nghi den cai chet"
Chào bạn!
Mình không dám nhận là người có bản lĩnh hay kinh nghiệm nhiều, nhưng cũng xin chia sẻ vài điều khi bắt gặp suy nghĩ của bạn. Phải nói rằng đôi lúc mình cũng nghĩ đến cái chết, chết là hết, cát bụi lại trở về với cát bụi, và mình tự hỏi không hiểu sau khi chết mình sẽ thế nào. Bạn đã xem phim "Hồn ma" của Mỹ chưa, mình nghĩ là khi chết đi mình cũng lơ lửng như hồn ma trong phim đó đấy.
Bạn ạ! Theo mình thì có lẽ bạn đang rơi vào trạng thái stress, có thể mọi thứ bạn đạt được dễ dàng quá chăng, hay cuộc sống của bạn quá đầy đủ sung túc, hoặc mọi việc xung quanh bạn đang diễn ra theo một vòng tròn nhàm chán? Bạn thử nghĩ xem có phải bạn chỉ nghĩ đến riêng bản thân bạn không? Mọi người đều yêu quý vợ chồng bạn, vậy bạn yêu quý mọi người thế nào?
Bạn có buồn không khi một người thân của bạn đang khỏe mạnh hạnh phúc nhưng không may qua đời? Cuộc sống này là một kiếp luân hồi, nhưng không hề phù du bởi với bạn, mọi thứ đều không còn khi bạn nhắm mắt xuôi tay nhưng với người thân của bạn, sống thiếu bạn sẽ là cả một vấn đề đấy. Ai sẽ chăm sóc bố mẹ bạn? Ai sẽ quan tâm tới vợ bạn? Ai là người dạy dỗ con bạn? Với những gì bạn hiện có, những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời bạn, cuộc sống này có thực sự phù du?
Mình nghĩ, điều cần làm trước tiên là bạn đừng vào xem những trang web về cái chết nữa, chúng chỉ làm bạn thêm chìm sâu vào suy nghĩ vớ vẩn của bạn thôi. Tiếp đó, đi khám bác sĩ hoặc tự xem lại bản thân. Hãy tạo cho mình sự bận rộn, đừng để có những khoảng trống vô nghĩa rồi lại suy nghĩ lung tung. Quan tâm chăm sóc tới vợ, chuẩn bị đón mừng đứa con sắp chào đời. Bạn có thể đặt ra mục tiêu nào đó lớn lớn một chút, khó khó một chút để phấn đấu. Hoặc nếu gia đình có điều kiện thì hãy san sẻ hạnh phúc của mình cho cộng đồng. Tạo niềm vui cho người khác cũng chính là giúp mình tìm lại tình yêu cuộc sống, bạn ạ.
Hãy nâng niu, trân trọng từng giờ, từng phút của cuộc sống này, bạn nhé!
Hy vọng rằng không lâu nữa, bạn lại ngâm nga: "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/Ta có thêm ngày mới để yêu thương".