Anh từng là người bị đổ vỡ trong hôn nhân cách đây khoảng năm năm, rất đau lòng khi nói lên điều đó nhưng dù sao đó cũng là một nỗi đau không thể nào anh quên được. Trong đây anh thấy có nhiều bạn cũng có hoàn cảnh tương tự như anh. Không biết mọi người có cảm giác mệt mỏi, đau khổ, phải cố gắng năn nỉ để níu kéo đối phương vì lo sợ con phải bơ vơ, lo cho người ta phải khổ khi gia đình ly tán không? Cái cảm giác ban ngày làm việc thì không sao, cứ khi đêm về là sợ cô đơn khủng khiếp. Cái cảm giác không có ai quan tâm, chia sẻ khi ta mệt mỏi vì phải đi sớm về khuya, còn phải lo cho hai con trai nữa. Cảm giác mệt mỏi mỗi khi con bệnh mà trong lòng lại lo cho người ta, sợ người ta khổ, mà không chịu hiểu rằng bản thân mình mới đang phải khổ. Chẳng lẽ là trong tình yêu thì người nào nặng tình nhất sẽ là người đau khổ nhất sao?
Cũng may giai đoạn tồi tệ đó đã qua, con cũng lớn hơn, bản thân đã biết tự buông bỏ những cảm giác tiêu cực. Anh dần nhận ra bản thân phải vì cha mẹ, con cái mà tự bước tiếp, nước mắt có rơi cũng phải tự lau và có cô độc hay buồn phiền gì cũng không còn tự trách mình nữa. Anh đã nghĩ kiếm người để làm quen, để yêu thương, chăm sóc nhưng sao thấy thật là khó quá, bởi vì:
Quen mẹ đơn thân thì lại bị chuyện con anh con tôi nên cũng khó lòng mà hòa hợp lắm. Anh bị tổn thương một lần rồi nên không dám mạo hiểm lần thứ hai, là đàn ông nhưng anh sợ đau lắm. Quen những bạn còn độc thân thì giống như nằm mơ, anh đọc thấy ai cũng muốn tìm tình yêu hết, tìm người tốt, biết quan tâm chăm sóc người yêu, không quan tâm đã đổ vỡ nhưng cuối cùng lại có câu là người đó chưa có con khiến anh cười trong sự bất lực.
Nhưng em à, cho dù là hôn nhân mình có bị tan vỡ thì em cũng không nên đánh giá anh là người không tốt, không có nghề nghiệp đàng hoàng, không biết yêu thương, quan tâm hay trăng hoa gì đó. Biết đâu ông trời lấy đi của anh mối duyên này để cho anh gặp được mối duyên khác tốt hơn thì sao? Anh quan niệm là: Bản thân cứ sống tốt thì ông trời tự khắc sẽ an bài. Anh lại không tin có kiếp sau nên kiếp này khi yêu ai anh yêu rất nhiều, bởi vậy điều này trước đây đã khiến anh phải đau khổ. Em đừng bao giờ nói hẹn anh kiếp sau nha, anh không cần đâu vì anh mong kiếp này nếu thành đôi thì hãy sống cho thật hạnh phúc, để không còn những nuối tiếc hay oán hờn gì đến kiếp sau nữa.
Anh mong sẽ gặp được một người con gái tốt, hiền lành, nhìn dễ thương một xíu xiu thôi. Xin lỗi anh quan niệm là khi yêu phải có sự cuốn hút, chúng ta có thể phải sống cùng nhau thêm mấy chục năm nữa nên nhìn nhau không cảm giác thì sau này sao có thể cùng nhau sống lâu dài. Anh không phải người "đụng đâu vơ đó". Em không có con hay không thể sinh nở cũng không sao, anh sẽ chăm sóc cho em và con, sẽ lo cho em. Em hiếu thảo nha vì anh rất coi trọng đức tính đó. Cưới em về, anh không bắt em phải chăm ba má anh đâu mà là chúng ta cùng nhau chăm sóc ba má đôi bên. Anh hứa nếu hợp mà đến được với nhau anh sẽ ở bên em và chăm sóc em đến khi anh nào còn có thể. Mọi việc trong nhà thì việc lớn anh sẽ quyết, việc nhỏ em quyết nhưng mà trong nhà mình việc lớn hiếm lắm. Có thể là những yêu cầu mình đưa ra sẽ làm một số bạn khó chịu nhưng mà đây là lần yêu cuối để cưới nên mong mọi người thông cảm.
Anh xin giới thiệu chút về bản thân: Công việc anh ổn định vì làm cơ quan nhà nước, đang sống tại TP HCM cùng gia đình. Anh sẽ rất vui khi nhận được sự quan tâm của em. Xin cám ơn vì đã đọc bài viết của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam