Tôi 39 tuổi, có lẽ với lứa tuổi này đa phần đã yên bề gia thất. Nhưng cuộc sống không phải ai cũng đạt được những điều mình mong muốn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng quê tôi ở miền Bắc. Cuộc sống cũng như bao người, có đầy đủ thăng trầm. Bé thì nghịch ngợm đủ trò, lớn chút học xong đi làm, rồi biết yêu và được yêu. Gia đình khá giả đôi chút, đủ lo cho 3 anh em ăn học. Hiện em gái tôi là ca sỹ khá nổi tiếng, anh trai thì về lập nghiệp tại Long An. Còn tôi đã trải qua 3 mối tình, cưới vợ vào năm 31 tuổi, bất đồng vài thứ nên đã chia tay khi con trai được 3 tuổi. Tôi bỏ Sài Gòn để quên và ra Đà Nẵng bắt đầu lại, vẫn không quên chu cấp cho con trai hàng tháng.
Tôi thuộc tuýp người nội tâm, có việc gì mâu thuẫn tôi sẽ nghe và cần thời gian để phân tích xem ai đúng, ai sai, sau đó sẽ nói chuyện lại để đi đến kết quả tốt nhất. Đôi khi tôi cũng bộc trực phản kháng với những việc không vừa ý, nhưng đa phần là sẽ dịu để cho gia đình được êm ấm. Kể cả trong công việc cũng vậy, đối với những việc không thuộc lĩnh vực quản lý nhưng cần hỗ trợ, tôi sẽ hỏi để biết tại sao những việc đó cần tôi như vậy, trong khi tôi cũng rất nhiều việc cần giải quyết và sẽ quyết định là có làm hay không. Tất nhiên là sẽ không ảnh hưởng đến công việc cá nhân và tập thể.
Đã qua hơn 4 năm kể từ khi tôi quyết định ra Đà Nẵng. Tôi vẫn đi và về một mình. Đôi khi nhớ Sài Gòn, tôi lại bay vào, lang thang vài con phố quen, ngồi quán cóc ngày xưa mình từng đến, nghe vài bài nhạc Trịnh Công Sơn yêu thích. Nhưng tôi biết mình đã không thuộc về nơi này nữa. Mọi thứ rồi sẽ là quá khứ, chỉ là mình để nó ở đâu trong tâm trí mà nhớ. Bắt đầu lại không khó, chỉ là phải làm thế nào.
Tôi cần tìm người phụ nữ dịu dàng, không cần quá xinh nhưng dễ nhìn, biết cảm thông, từ công việc đến gia đình. Để những khi mệt mỏi, tôi cảm thấy sẽ là nơi mình hướng về trên quãng đường đã đi được quá nửa.
Rất mong chờ nhận được hồi âm.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyên Trung Dũng
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam