Em - người phụ nữ từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ. Em nhận ra cuộc sống thật sự không đơn giản như mình nghĩ nhưng cũng luôn luôn tin rằng vẫn còn có người đàn ông tốt cũng có quan điểm sống để cùng em xây dựng mái ấm nhỏ. Anh biết không, em rất thích câu nói: "Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc" và qua biến cố em hiểu hơn bao giờ hết ý nghĩa của hai chữ "gia đình".
Em giới thiệu về em để anh được biết nhé: Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, 33 tuổi, hình thức khá ưa nhìn với tính cách lạc quan, vui vẻ, hiền dịu. Hiện em đang công tác tại đơn vị thuộc ngành tài chính có trụ sở đặt tại trung tâm Hà Nội; công việc ổn định và thu nhập khá.
Dù mạnh mẽ, tự lập đến đâu thì em cũng vẫn cần một bờ vai để tựa, bàn tay ấm áp nắm tay em thật chặt để cùng nhau đi thật xa trên con đường dài. Em mong mỗi ngày sau khi tan làm, được trở về ngôi nhà nhỏ em sẽ nấu cơm và ngắm nhìn anh chơi với các con; cả nhà mình sẽ cùng quây quần bên mâm cơm tràn ngập tiếng cười. Cùng nhau tâm sự chuyện buồn vui của ngày đã qua và chia sẻ những dự định của ngày mới. Cùng anh đưa các con về thăm ông bà nội ngoại hoặc những kỳ nghỉ ngắn ngày vui vẻ bên nhau.
Thông qua chuyên mục Hẹn hò, em mong muốn gặp được anh - một nửa phù hợp, công việc ổn định, hiện sinh sống và làm việc tại thủ đô, có hoàn cảnh tương tự để hiểu và cảm thông. Em từng đổ vỡ hôn nhân. Em mong sớm nhận được thư của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Khánh Linh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ