From: DO HUONG
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 29, 2006 3:40 PM
Subject: Gui Tung muc tam su
Tùng thân!
Những dòng tâm sự của chi dưới đây mong Tùng sớm nhận ra cuộc sống xung quanh mình ý nghĩa biết bao nhiêu.
Chị là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác, cũng giống như vợ em đều khát khao hạnh phúc, sự yên bình trong cuộc sống. Và chị nghĩ chắc vợ của em cũng thế. Chị đã đọc được tâm sự của em, phải nói là chị rất buồn, buồn cho em, cho vợ của em, và cho chính đứa con sắp chào đời của em nữa.
Em là một người đàn ông cơ mà, em đang có một gia đình hạnh phúc, và đứa con yêu dấu sắp chào đời, chị thiết nghĩ em đang có rất nhiều việc phải làm đó Tùng ạ. Có bao giờ em tự hỏi có phải mình yếu đuối quá chăng, sao em có thể ghép số phận của người khác vào mình như vậy, mỗi người một hoàn cảnh một số phận khác nhau em à. Bạn của em đã mất được 8 tháng rồi, những gì đã qua hãy để nó qua đi êm đềm.
Việc của em bây giờ là dừng ngay việc hàng ngày tìm đọc những sách báo nói về cái chết, hay sự sống sau cái chết. Nó sẽ đẩy em đi xa hơn những suy nghĩ bi quan đó, làm hỏng cuộc sống của em và gia đình. Chị nghĩ em hãy chuyển đổi môi trường làm việc mới, với những công việc mới và những đồng nghiệp mới sẽ tốt hơn cho em đấy.
Thế giới này, nơi em và bao người thân, bạn bè khác của em đang tồn tại đây mới thực sự là hạnh phúc của em, bởi vì họ cần em biết bao trong cuộc đời này. Em đã làm được gì cho bố mẹ, cho anh em, và cho vợ con của em. Em ích kỷ quá chăng, em chỉ biết suy nghĩ cho mình thôi sao?
Em đã bao giờ nghĩ con mình sẽ là con trai hay con gái chưa, nó là con trai hay con gái nhỉ, không biết nó sẽ giống ai đây, chắc chắn là sẽ giống bố nhiều hơn rồi. Đó chính là cuộc sống của em, hạnh phúc của em đấy Tùng ạ. Hãy dành thời gian quan tâm chăm sóc đến vợ mình nhiều hơn trong thời gian này, em hãy đưa vợ đi chơi, đi dạo, kể những câu chuyện vui thật hay cho vợ nghe, gặp gỡ và đi chơi cùng bạn bè.
Cuộc sống tươi đẹp biết bao, chị tin em sẽ vượt qua đấy.
Chúc em hạnh phúc trong cuộc sống!
Chị Hương