From: Nam Phuong
Sent: Sunday, March 23, 2008 6:57 PM
Subject: Gui em Nhat!
Chào em Nhật,
Đọc tâm sự của em chị cảm thấy thương em lắm, em trai ạ. Chị ước gì chị có thể làm điều gì đó giúp em được. Nhưng chị cũng đang là sinh viên thôi, vậy nên chị chỉ biết chia sẻ với em những cảm xúc của chị. Chị hy vọng những sự an ủi chân thành này có thể động viên em phần nào, em nhé. Thực sự thì đọc tâm sự của em chị đã khóc đấy. Thương em lắm em à.
Em biết không, lúc chị còn nhỏ, chị cũng bị anh họ lạm dụng. Đó là người anh họ ba mẹ chị nuôi trong nhà để anh ôn thi đại học. Lúc đó chị còn quá nhỏ và non nớt, mới học cấp 1 thôi em à, nên chị không dám kể với ai hết, càng không dám la hét chống cự gì. Nghĩ lại những chuyện đó chị cũng cảm thấy thương bản thân mình lắm.
Chị cứ như thế, mới chưa đầy 10 tuổi thôi mà lúc nào cũng đau khổ dằn vặt, lúc nào cũng sợ hãi, cuộc sống như địa ngục… và vì thiếu hiểu biết, nên chị còn ghê sợ khinh ghét bản thân mình nữa. Lúc chị bằng tuổi em bây giờ, có một thời gian chị đã thực sự khủng hoảng vì những chuyện trong quá khứ đó.
Chị không thể học hành gì được, chị không ngủ được mà chỉ khóc ngày này qua ngày khác. Đến lúc không chịu được nữa, chị đã viết một bức thư đẫm nước mắt dài 8 trang giấy và kể hết mọi chuyện cho anh trai nghe. Chị chỉ làm việc đó trong lúc tinh thần bấn loạn, vì trước đó chị rất ngại không dám nói với ai.
Không ngờ việc làm trong cơn quẫn trí đó của chị lại là việc đúng đắn nhất mà chị từng làm, em ạ. Từ sau lúc đó, anh trai lại càng thương chị hơn, động viên chị, nói cho chị hiểu và giúp chị yên tâm học tập. Bây giờ chị đã hoàn toàn quên đi câu chuyện không vui đó, và chị cũng không thù ghét gì người anh họ mà vẫn cư xử lễ phép. Chị cũng rất tự hào về bản thân vì đã luôn giữ cho tâm hồn được trong sáng, tự tin, lạc quan yêu đời.
Em trai yêu dấu, đây là những suy nghĩ của chị, em đọc để tham khảo nhé:
1. Chị không hiểu rõ gia cảnh của em như thế nào, nên không biết khuyên em có nên nói với mẹ hay không. Nhưng chị nghĩ, bây giờ mẹ đang lo chuyện ba ốm nên em khoan vội nói nhé. Nếu em muốn nói với mẹ thì đợi sau khi ba khỏe đã, được không em?
Tạm thời bây giờ em nên nói chuyện với một người bạn thân hiểu rõ em nhất, để em không bị rơi vào tình cảnh khủng hoảng tinh thần. Chị nghĩ em không nên giấu kín chuyện này không cho ai biết, vì nếu làm như vậy, nó sẽ ám ảnh em mãi đấy em ạ, kể cả khi em đã trưởng thành rồi. Vậy nên em hãy dũng cảm đối mặt với nó nhé!
2. Về chuyện chỗ ở, chị nghĩ em không nên ở chung nhà với anh ta nữa. Bây giờ một ngày ở với anh ta chắc không khác gì địa ngục đúng không em? Em có thể đến ở với bạn, hoặc đến ở nhà cô bác khác, đừng ở một mình em nhé. Em cũng khoan vội nghĩ đến chuyện làm thêm để trang trải việc học. Việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao để em tránh xa tên anh họ đáng ghét đó và ổn định tinh thần mà học tập.
3. Về việc anh ta dọa em là sẽ tung hình của em lên mạng, chị nghĩ điều này không có gì phải lo ngại cả. Em hãy làm như lời các cô chú nói, đó là tìm cách tố cáo anh ta trước pháp luật. Trong trường hợp này, anh ta mới là người xấu xa bỉ ổi, hơn nữa còn có khả năng bị pháp luật trừng trị; còn em chỉ là nạn nhân thôi. Em hãy nghĩ như vậy và đừng lo lắng về việc này nhé!
Qua những lời tâm sự của em thì chị tin rằng em là một người có nhân cách phẩm chất tốt, rất ngoan và hiếu thảo nữa. Em hãy cố gắng giữ cho tâm hồn được trong sáng, luôn lạc quan yêu đời và đừng mất niềm tin vào cuộc sống em nhé. Hãy nhìn về phía trước và đừng để chuyện nhỏ này trở thành nỗi ám ảnh, được không em? Chị chân thành chúc cho em mau tìm được lối thoát và tiếp tục học thật giỏi. Hãy cứng rắn lên em à! Tất cả mọi người luôn ở bên cạnh em, mong tin của em và sẵn sàng giúp đỡ em. Can đảm lên em trai của chị! Chị rất thương em!
Qua đây cháu cũng mong các cô các bác, các bác sỹ tâm lý, các chú luật sư, công an hãy tìm cách giúp em Nhật nhanh chóng thoát khỏi những gì mà em đang phải chịu đựng, và giúp đỡ nhiều em vị thành niên khác nữa cũng trong hoàn cảnh như em ấy. Thực sự 6 tháng là một khoảng thời gian thử thách quá kinh khủng với em Nhật.
Thân ái,
Nam Phương