From: nanggio caonguyen
Sent: Monday, November 24, 2008 1:00 PM
Subject: Cung nhu Loan nhung toi da vuot qua
Tôi năm nay 28 tuổi đã lập gia đình cách nay tròn một năm và sắp có cháu. Đọc tâm sự của Loan tôi thật sự đồng cảm với Loan và biết tâm trạng của bạn giờ đang như thế nào.
Cách đây 2 năm tôi lúc đó quen một người lớn hơn tôi 9 tuổi vì anh ta là bạn của sếp tôi, thường lui tới vì công việc. Lúc đó tôi cũng như bạn, cũng có nhiều nam đồng nghiệp theo đuổi, không đẹp lắm nhưng năng động thông minh rất duyên và rất hiền. Lúc đầu anh ta chỉ tới vì công việc rồi dần dần tới nhiều hơn và cũng ngồi lại lâu hơn. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì cả, không nghĩ anh ta có ý định tán tỉnh tôi vì trông anh rất hiền, chững chạc như những người đã có gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới anh ta ngoài công việc dù chỉ một chút.
Thế rồi anh ta tới nhiều hơn, thường xuyên hơn mà chẳng vì công việc gì cả. Vì anh ta là bạn của sếp tôi mà. Sau này tôi mới biết anh ta theo đuổi tôi. Lúc đầu tôi không hề có chút tình cảm nào cả, thế rồi càng ngày anh ta càng tấn công tôi mạnh hơn. Rồi không biết làm sao mà anh ta biết chỗ tôi ở trọ và tới chơi vào buổi tối. Còn ban ngày thì gần như trưa nào tôi đi ăn trưa cũng thấy anh chờ sẵn ở đó để cùng đi với tôi.
Mặc dù anh rất hiền, rất tốt, nghiêm túc (theo nhìn nhận của tôi lúc đó), nhưng tôi không có một chút cảm tình nào cả. Các bạn cùng phòng với tôi cứ bảo nên yêu anh và anh có đủ các yêu tố mà một người phụ nữ cần, đặc biệt nữa là anh rất thương tôi và rất hiền. Nghe theo lời bạn bè, tôi cũng cố thử tình cảm của mình, đồng ý đi uống nước với anh, rồi đi chơi với anh. Dần dần tôi nảy sinh tình cảm rồi yêu anh.
Lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì anh chiều chuộng và yêu thương tôi hết mình. Bạn bè cũng ganh tỵ với tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh, không hề có chút gì hoài nghi. Cũng có những lúc chúng tôi ở bên nhau, anh âu yếm và rất khao khát chuyện đó, nhưng tôi đã tự chủ và nói với anh rằng tôi muốn dành điều đó cho đêm tân hôn. Mặc dù rất muốn, nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Điều này làm tôi càng yêu và tin tưởng anh hơn.
Chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì một buổi trưa ở văn phòng công ty có một người phụ nữ gọi vào máy của tôi. Chị ấy tự giới thiệu là chị gái của anh ấy và hỏi tôi có yêu anh không vì anh về nói với chị và ba mẹ là muốn lấy tôi làm vợ. Lúc đó tôi trả lời là anh chưa đề cập với tôi chuyện cưới xin mà tôi cũng chưa có ý định lập gia đình lúc này. Sau đó tôi nhớ là anh từng nói với tôi là anh không có chị gái mà nhà anh chỉ có hai anh em trai.
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ và hỏi lại chị ấy là ai và muốn gì cứ nói thẳng, đừng ngại, tôi không nề hà chuyện gì. Lúc đó người này mới cho tôi biết là bạn của vợ anh ta. Chị nói anh ta đã có vợ và hai con rồi. Trời ơi mọi thứ lúc đó... Tôi lấy lại bình tĩnh và kể cho chị ấy sự thật rằng anh ta lừa dối tôi, rằng tôi không hề biết chuyện anh ta đã có vợ và cũng qua đó tôi gửi lời xin lỗi chị vợ anh ta, vì tôi nghĩ rằng mặc dù tôi bị anh ta lừa dối, nhưng tôi là người gián tiếp làm ảnh hưởng tới gia đình người khác.
Chiều hôm đó, sau khi hết giờ làm, anh ta gọi điện cho tôi và hẹn đi ăn tối như thượng lệ. Tôi đã từ chối và nói là bận không đi. Ngay ngày hôm sau tôi chuyển nhà trọ và nghỉ làm ở công ty, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa cũng không định nói là đã biết anh ta có gia đình, chỉ âm thầm chia tay thôi. Nhưng anh ta cứ liên tục gọi điện rồi bảo tôi không còn yêu anh, trách tôi tại sao lại thế...
Cuối cùng tôi nói với anh là tại sao có vợ rồi mà còn lừa dối tôi và muốn anh để tôi yên, đừng làm phiền tôi nữa. Nhưng anh ta tuyệt đối không nhận là đã có gia đình, nói tôi là không yêu anh nữa nên viện cớ như vậy. Thời gian này tôi bị khủng hoảng trầm trọng vì một mặt thì người ta lừa dối, tình yêu bị tổn thương, còn chị vợ anh ta thì suốt ngày gọi điện thoại chất vấn tôi đủ thứ, nói tôi thậm tệ nào là kẻ cướp chồng, là gái này nọ, còn đòi tạt axit vào mặt tôi nữa.
Qua cách nói chuyện thì chị ta có vẻ như là người không có văn hóa và học ít. Chị ta không chịu hiểu rằng chồng chị ta đã lừa gạt tôi. Cũng như bạn tôi bị sụt ký, tinh thần suy sụp hoàn toàn, khủng hoảng trầm trọng. Cũng may tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh đã giúp tôi qua cơn khủng hoảng đó, anh hiểu và chia sẻ với tôi mọi thứ và tình yêu mới đã đến với tôi.
Bạn cũng vậy Loan ạ, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ lại đến với bạn. Đừng thương tiếc hay đau khổ vì một kẻ không đáng như vậy. Hãy ngẩng cao đầu, tự tin trước anh ta bạn nhé và bạn cũng đừng bao giờ gặp riêng anh ta nữa. Như vậy bạn chỉ làm cho anh ta tâm đắc hơn thôi. Còn việc chị vợ anh ta thì rồi cùng sẽ qua thôi. Thường thì những người vợ như vậy cũng hay mất bình tĩnh và càng hay nghi ngờ.
Bản thân tôi lúc trước cũng vậy. Từ ngày biết anh ta có vợ tôi không một lần gặp lại, vậy mà suốt ngày vợ anh ta gọi điện nói tôi đi chơi với anh ta rồi này nọ. Ngay cả khi tôi có người yêu mới và cả ngày hôm đó tôi ở bên anh (là chồng tôi bây giờ) chị ta củng gọi điện chửi tôi. Lúc đó tôi đưa máy cho bạn trai mới của tôi nghe để anh ấy giải thích với chị ta là tôi không đi với chồng chị, mà chị ta không tin còn chửi người yêu mới của tôi nữa.
Thật sự đáng sợ và khủng hoảng, nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại thôi bạn ơi. Chúc bạn sớm vượt qua và lấy lại thăng bằng. Hãy sống tự tin và vui vẻ bạn nhé. Anh ta không đáng để làm ban đau khổ như vậy.
Cũng nhân đây xin gửi tới những người đàn ông trăng hoa rằng đừng làm khổ những người con gái vô tội. Họ không đáng để các anh chà đạp lên như vậy. Hãy sống tốt và đẹp, lấy nhân cách làm đầu.
Chào thân ái.