Bề ngoài tôi là một người rất hoạt ngôn, vui vẻ và dễ hòa đồng, ai biết được trong sâu thẳm trái tim tôi là một khoảng không vô định. Đôi lúc bước chân về nhà, vào căn phòng của mình rồi tôi mới dám rũ bỏ đi vẻ bề ngoài mạnh mẽ, mới dám sống đúng với cảm xúc của mình. Có nhiều đêm thấy tủi thân, thấy tự thương chính mình mà khóc ướt gối nhưng sáng ra vẫn nở nụ cười tươi tắn bước ra đường. Nhiều khi tôi tự hỏi: Phải chăng mình là người đa nhân cách?
Tôi chỉ muốn tìm một người bạn tri kỷ, có thể sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Tôi không thích ràng buộc, trách nhiệm với nhau bằng cuộc sống vợ chồng. Có thể tôi ích kỷ nhưng nghĩ sẽ có người hiểu và chia sẻ được với tôi. Tôi hy vọng qua chuyên mục này sẽ có thêm những người bạn mới và có thể tìm cho mình được một người tri kỷ. Cảm ơn chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress rất nhiều.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngoc Trang
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
