Tôi bế mà bé coi tôi như người xa lạ. Tôi không nghĩ lại có đứa trẻ không biết nhớ mẹ, thấy tủi thân vô cùng. Chồng lại không quan tâm đến cảm giác của tôi, mỗi lần như vậy chúng tôi cãi nhau, tôi rất buồn. Bà nội và chị chồng có vẻ rất vui khi con không biết theo mẹ. Thật sự là tôi không biết làm sao, không lẽ muốn gần con là sai? Hay tôi sướng quá mà không biết hưởng (mọi người thường bảo vậy)? Tôi không muốn nhàn hạ kiểu như này đâu, phải làm gì bây giờ? Ai từng gặp hoàn cảnh này xin tư vấn giúp tôi, cứ như này tôi sợ mình trầm cảm. Tôi không thể chịu được cảm giác vô tâm của chồng và bị con xa lánh như vậy.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc