"Chúng tôi gặp may vì Tottenham đã làm tốt công việc của họ", HLV Thomas Tuchel nói với Sky Sports hôm 24/5. "Chúng tôi đặt mục tiêu thắng Aston Villa nhưng không làm được. Thất bại trước một trận chung kết không phải điều tốt. Nhưng mọi thứ đã khép lại, không có gì phải hối tiếc. Chúng tôi sẽ dồn toàn bộ tâm trí cho trận đấu với Man City ở Porto".
Ở ngày hạ màn Ngoại hạng Anh, Chelsea thua Aston Villa 1-2. Họ giữ được vị trí thứ tư nhờ đối thủ cạnh tranh Leicester thua ngược Tottenham trong 15 phút cuối. Cuối tuần này, Chelsea gặp Man City ở chung kết Champions League, hôm 30/5. Thầy trò Tuchel đã hạ Man City hai lần ở mùa giải này, tại Ngoại hạng Anh và bán kết FA Cup.
"Chelsea có nhiều cầu thủ trẻ và họ sẽ chiến đấu cho danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp", Tuchel nói thêm. "Chúng tôi sẽ phải cải thiện bản thân rất nhiều, nhưng hoàn toàn tự tin. Mùa này, chúng tôi nhiều lần giữ sạch lưới, từ đó có những chiến thắng quan trọng. Tôi sẽ điều chỉnh một vài chi tiết để hướng đến cuộc đấu cuối tuần này".
Những lo ngại về tình hình lực lượng của Chelsea đang dần được xua tan. Theo Sky Sport, N’Golo Kante và Edouard Mendy có thể kịp bình phục cho chung kết Champions League.
Mendy bị đau xương sườn khi va vào cột dọc ở trận thua Aston Villa, nhưng có thể tập luyện vào thứ Tư. Kante thì không góp mặt trong danh sách thi đấu với Aston Villa, nhưng HLV Tuchel tin tuyển thủ Pháp kịp trở lại: "N’Golo đang bình phục nhanh. Mọi thứ với cậu ấy có vẻ ổn. Tuy nhiên, tôi cũng cần lên phương án dự phòng nếu cậu ấy không thể thi đấu".
Vy Anh (Theo Sky Sport)