Đêm nhạc, diễn ra tối 30/6 tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM, thu hút lượng người xem khá lớn mặt dù trước đó trời mưa to. Nhiều khán giả trông đợi vào dịp hiếm hoi này khi có nhiều giọng đẹp cùng hội tụ, Tuy nhiên, chương trình diễn ra không mấy ấn tượng dù được đầu tư khá tốt về mặt ánh sáng và âm thanh.
Năm ca sĩ (từ trái sang): Tuấn Ngọc, Nguyên Thảo, Uyên Linh, Phương Linh, Mỹ Linh hợp ca “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Ảnh: Nguyễn Trung Hải. |
Với chủ đề “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, mỗi ca sĩ đại diện cho một ngày trong tuần để chia sẻ tâm tư tình cảm cùng khán giả. Tuấn Ngọc chọn ngày thứ sáu, ngày cuối tuần đầy tâm tư và hoài niệm qua hai bài hát Riêng một góc trời và Nỗi lòng. Các ca khúc nay đã quá quen thuộc với khán giả khi được anh thể hiện nhiều lần trong các chương trình âm nhạc gần đây. Màn kết hợp trong The prayer với Mỹ Linh cũng không mới lạ vì tiết mục này đã được cả hai biểu diễn trong chương trình Và em sẽ hát của Mỹ Linh hồi trung tuần tháng 5.
Khi xuất hiện trong màn hợp ca “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” ở cuối chương trình, khán giả không nghe được rõ giọng của nam ca sĩ vì bị bốn đồng nghiệp nữ lấn át.
Bù lại, đêm nhạc có nhiều điều bất ngờ. Ban nhạc Anh em và dàn nhạc dây đã hỗ trợ đắc lực cho Mỹ Linh, Phương Linh, Uyên Linh, Nguyên Thảo khoe giọng ca. Phương Linh và Uyên Linh mở đầu chương trình bằng ca khúc Cảm ơn tình yêu đầy ấn tượng với kiểu hòa âm mới mẻ. Lần đầu tiên kết hợp cùng nhau nhưng cả hai đã nương bè nhau khá ăn ý.
Phương Linh và Uyên Linh lần đầu song ca. Ảnh: Nguyễn Trung Hải. |
Uyên Linh mang đến ngày đầu tuần tinh khôi, ngọt ngào trong bài Giấc mơ của tôi rồi chuyển sang sự hứng khởi và tươi trẻ cùng ca khúc Felling good.
Phương Linh tiếp nối ngày thứ ba yên ả. Nữ ca sĩ bỏ qua nhịp sống hối hả để tìm đến một cảm giác dịu dàng, mới mẻ trong Cơn gió lạ. Nhân đêm nhạc, cô cũng gửi lời cảm ơn chân thành với nhạc sĩ Vũ Văn Hà. Anh là người sáng tác ca khúc Lời em sẽ hát dành tặng riêng Phương Linh và đêm qua cô dồn hết tình cảm vào ca khúc này để tỏ lòng thành.
Nguyên Thảo đại diện cho ngày thứ tư với tâm trạng cô đơn, trống vắng nhưng luôn lạc quan vào cuộc sống với Họa mi hót trong mưa. Bài hát này cô thể hiện chưa tốt so với chất giọng hay vốn có, ở đoạn đầu cô vào hơi bị phô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lập tức lấy lại được phong độ trong ca khúc Gọi anh sau đó. Đặc biệt, cô có phần nổi trội hơn cả Mỹ Linh khi cùng song ca bài Mùa thu cho em. Nguyên Thảo phiêu linh và lả lướt cùng tiếng đàn piano réo rắt.
Mỹ Linh và Nguyên Thảo hát “Mùa thu cho em”. Ảnh: Nguyễn Trung Hải. |
Mỹ Linh ôm trọn ngày thứ năm với những trang nhật ký của cuộc đời. Đó là tâm trạng chán chường rồi hy vọng và tràn đầy niềm tin qua các ca khúc: Tiếng sáo thiên thai, Gió và lá cây, Một mình, Chuyện tình. Cùng với tài thổi saxophone của nhạc sĩ Hồng Kiên, Mỹ Linh tràn đầy tự tin cùng tiết mục I believe I can fly.
Hoàng Dung