Gia đình hai bên đều biết chuyện và không phản đối gì. Chúng tôi còn mặn nồng, yêu thương nhau và không tơ tưởng gì đến những vấn đề khác. Chỉ có một vấn đề cố hữu mà đến nay tôi vẫn chưa biết cách giải quyết, đó là tần suất cãi nhau của chúng tôi quá nhiều, 3 ngày một trận nhỏ, 7 ngày một trận lớn.
Nói là lớn nhưng thật ra cũng không phải "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" vì tính chúng tôi khá ôn hòa, chỉ là đôi khi hai bên sa đà vào những cuộc tranh luận không đáng có, không ai chịu nhường ai, lắm khi mất cả ngủ. Chủ đề dẫn đến những lần không hài lòng cũng không có gì to tát, có thể chỉ là những lần em nói gì đó tôi lại lơ đãng rồi một lúc sau hỏi lại; đi ăn với một vài người bạn và không trả lời em sớm; hay như hôm trước cà phê tôi cảm thấy chỗ ngồi không thoải mái và có đổi chỗ hai lần.
Tôi thử một vài cách cải thiện mối quan hệ, ví dụ nói chuyện thẳng thắn về việc cái gì nhỏ thì bỏ qua cho nhau. Chỉ được một thời gian ngắn, nói riết rồi em bảo tôi nghĩ em là đứa thích gây sự sao. Hay tôi đã thử bỏ qua nhưng làm sao có thể nhịn được với việc cãi nhau dày đặc như vậy? Thực sự tôi muốn cải thiện vấn đề này để hướng tới một mối quan hệ vui vẻ, lâu bền nhưng chưa biết cách nào. Rất mong nhận được sự tư vấn của các bạn.
Huy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc