Tối 19/9, hơn một trăm khán giả Hà Nội đến phòng chiếu Trung tâm chiếu phim Quốc gia Hà Nội để được thưởng thức phim Người nữ tù Kavkaz - suất chiếu cuối trong khuôn khổ Tuần lễ Mosfilm ở Việt Nam. Tác phẩm được làm từ năm 1966, kể cuộc sống ở một thị trấn tỉnh lẻ Nga và lối sống đoàn thể Xô Viết bằng phong cách lộng trào. Trong suốt buổi công chiếu Người nữ tù Kavkaz, khán giả không ít lần rộ lên cười sảng khoái trước những trường đoạn hài hước lột tả chân thực lối sống của người Nga thập niên 1960 khi các mô hình đoàn thể như ủy ban xã, hội nông nghiệp và chăn nuôi, đoàn thanh niên cảm tình Đảng cộng sản còn tồn tại.
Hai ngày trước đó - hôm 17 và 18/9, khán giả Hà Nội cũng được sống lại không khí Thế chiến II qua hai tác phẩm chiến tranh xoay quanh nhân vật lính Hồng quân Liên Xô - Đường đến Berlin và Bạch Hổ. Cả hai phim này tuy là những phim được sản xuất năm 2015 và 2012 nhưng đều lấy đề tài cách đây hơn nửa thế kỷ và vẽ lại chân dung người hùng chiến tranh trong quá khứ từ thời Liên Xô.
Nguyễn Lan (áo sơ mi đỏ) và các bạn bè đi xem phim Nga ở Hà Nội tối 19/9.
Ông Đồng Văn Bốn, 68 tuổi, từng theo học thạc sĩ ở Nga về luật chia sẻ sau buổi xem phim Người nữ tù Kavkaz: "Tôi rất thích bầu không khí ở Nga. Tôi biết bạn bè tôi thậm chí mê đắm không khí Nga. Đi xem phim trong tuần lễ này giúp tôi nhớ kỷ niệm sống ở đất nước này đầu những năm 1970 với những cái ấm samôva, bánh mỳ kẹp mỡ muối uống cùng trà trong những buổi sáng, những đợt thực tập về vùng quê có cánh đồng khoai tây, những mùa hè đi hái táo".
Nguyễn Lan, sinh viên trường Đại học Thương Mại Hà Nội chia sẻ: "Phim trong tuần lễ này đều rất hay nhưng là phim hơi cũ hoặc phản ánh đề tài cũ. Em thích đi xem phim miễn phí để được tụ tập cùng bạn bè như thế này trong thời gian rảnh vào cuối tuần. Em không để ý đây là phim Nga hay phim Mỹ. Bình thường em ra rạp đều chọn phim hành động hoặc kinh dị để giải trí".
Theo nhà biên kịch Đoàn Tuấn, Tuần lễ Mosfilm là ngày hội điện ảnh của riêng xưởng phim lâu đời nhất nước Nga ở Việt Nam nhưng có thể đại diện cho điện ảnh Nga. Tuần lễ này cho thấy các nhà làm phim Nga từ trước tới nay luôn tái hiện được tinh thần và phong cách đặc trưng kiểu Nga. "Chiến tranh vẫn là đề tài hết sức nghiêm túc và được làm sâu sắc. Phim Nga gần đây có tiết tấu nhanh hơn, đứng được cùng phim châu Âu. Hầu hết phim Nga hạn chế sử dụng kỹ xảo 3D kiểu Hollywood", ông nhận định.
Cảnh trong phim "Người nữ tù Kavkaz".
Ông Koloda Evgeny Pavlovich, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện ảnh Mosfilm - đơn vị tổ chức Tuần lễ Mosfilm chia sẻ: "Qua liên hoan này, chúng tôi muốn giới thiệu tới khán giả Việt Nam nước Nga dọc chiều dài lịch sử. Hiện nay, nền điện ảnh Nga đang khủng hoảng, mỗi năm sản xuất chưa được 70 bộ phim, cũng có các seri truyền hình nhưng chất lượng chưa tốt lắm. Những tác phẩm chúng tôi đưa đến lần này là những tác phẩm tốt nhất".
Mosfilm là một trong những hãng phim lâu đời và lớn nhất châu Âu. Từ khi thành lập năm 1924, Mosfilm đã sản xuất hơn 2.500 bộ phim, trong đó có nhiều phim được đưa vào Quỹ vàng điện ảnh quốc gia và thế giới. Nhiều đạo diễn xuất sắc của Nga như Andrei Tarkovsky, Sergei Eisenstein, Sergey Popov hay Leonid Gaidai đều từng làm việc ở hãng. Hiện Mosfilm là một tổ hợp rất lớn với các trang thiết bị hiện đại nhất, cho phép thực hiện toàn bộ quá trình làm phim, từ viết kịch bản cho đến in bản sao các bộ phim. Mosfilm cũng là một bảo tàng độc đáo có bộ sưu tập lớn các trang phục cổ, đạo cụ cổ và xe hơi cổ.
Tuần lễ Mosfilm 2015 diễn ra từ 17 đến 19/9, thu hút khán giả Thủ đô yêu phim Nga kinh điển.
Tuần lễ Mosfilm 2015 là lần thứ hai hãng phim này tổ chức tiệc điện ảnh ở Việt Nam. Năm ngoái, Mosfilm cũng giới thiệu bốn tác phẩm đặc sắc khác trong ba ngày chiếu cuối tháng 5 gồm Cọp trắng, Matxcơva không tin vào những giọt nước mắt, Thời thơ ấu của Ivan và Họ đã chiến đấu vì tổ quốc. Cả tám phim giới thiệu trong hai năm qua đều giới thiệu một nước Nga xưa hào hùng và một quốc gia Đông Âu hiện tại của giới trí thức nhiều trăn trở.
Vũ Văn Việt