
Các tay đua thi đấu quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) sáng nay 28/4. Ảnh: Hoàng Hùng
Do chặng leo đèo hôm qua đã an bài mọi danh hiệu chung cuộc, chặng đua sáng nay chủ yếu là màn trình diễn nước rút để các tay đua kiếm thứ hạng chặng. Vì thế ngay từ khi xuất phát, các tay đua đã tràn lên tấn công.
Sau khi đánh mất lợi thế vào tay TP HCM, hai đội mạnh Dược Domesco Đồng Tháp và Tập đoàn Lộc trời tấn công tích cực nhất nhằm tìm kiếm cơ hội giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường lẫn thắng chặng. Ở giải thưởng dọc đường sprint 1, tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai) về nhất, Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời) về nhì và Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp) thứ ba. Đến sprint 2, các vị trí lần lượt thuộc về Ali Khademi (Gạo Hạt Ngọc trời), Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc trời) và Phạm Quốc Cường (Đồng Tháp).
Tất cả các cuộc tấn công ở chặng đua này, ngay cả áo vàng Igor Frolov (TP HCM Vinama) cũng "ra xe", bên cạnh các tay đua khác như Ali Khademi, Trịnh Đức Tâm, Huỳnh Thanh Tùng... nhưng đều bất thành. Đoàn đua vì thế về đích trong tốp đông, mở ra cơ hội cho các tay đua có sở trường nước rút.
Với cú nước rút thần tốc, Trần Tuấn Kiệt vượt Lê Nguyệt Minh chỉ hơn nửa thân xe, giành chiến thắng chặng với tổng thời gian chặng 1 giờ 2 phút 50 giây, tốc độ trung bình 48,7km/h. Về thứ ba là Nguyễn Tấn Hoài.

Tuấn Kiệt mừng chiến thắng trước Lê Nguyệt Minh (11) sau vạch đích. Ảnh: Hoàng Hùng
Sau chặng này, Igor Frolov bảo vệ thành công Áo Vàng lẫn Áo Đỏ. Nguyễn Tấn Hoài vẫn mặc Áo Xanh. Tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ vững Áo Trắng. TP HCM Vinama xây chắc ngôi nhất đồng đội, thứ hai là Đồng Nai và thứ ba thuộc về An Giang.
Ngày mai 29/4, Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2022 diễn ra chặng áp chót từ Đà Lạt về Lâm Đồng dài 99 km.

Đức Đồng