- Sau lời tuyên bố gây sốc: "Tôi thiếu tiêu chuẩn đàn ông", anh nhận được những phản hồi nào?
- Mọi người nhìn tôi có vẻ nghi ngờ, chắc họ đang nghĩ Tuấn Khanh quả thật thiếu tiêu chuẩn... đàn ông. Thực ra, tôi còn thiếu nhiều tiêu chuẩn nữa, tạm cho tôi không khai thêm, để còn đường...
![]() |
Nhạc sĩ Tuấn Khanh (Đàn Ông). |
- Nhiều người ngại bộc lộ sự thật về bản thân mình, anh thì vô tư. Một người bạn thân của anh nói rằng những lời có cánh ấy chỉ là xạo thôi, còn Tuấn Khanh thực tế rất khác. Bản thân anh thấy sao?
- Kinh hoàng nhất là tôi đi đâu cũng thấy tôi trên các sạp báo. Các bà chị thì gọi tôi cười rất ác và nói: "Khanh, hôm nay thấy được làm đàn ông rồi nhé". Nhìn trên hình trông tôi cũng là lạ, nếu không nói là quá xấu trai. Có điều tôi cứ cảm giác như mình tự cười mình vậy.
Còn về những nhận xét của bạn thân ư? Ấy chết, phải hỏi lại xem những người bạn thân ấy là thế nào vì tôi làm gì có bạn thân. Phần lớn những gì đã nói trước đây với "bạn thân" như vậy thường tôi cũng chỉ "xạo" thôi. Hôm nào nói thật thì người ta sẽ khó tin, vậy thôi.
- Anh nghĩ sao mỗi khi lên báo lại làm cho người đọc phải giật mình?
- Coi, chính các tờ báo muốn tôi làm người khác giật mình chứ đâu phải tôi muốn. Đại loại cũng giống như kiểu các bà mẹ muốn làm con trẻ nghe lời thì hay dọa sẽ cho đi gặp ông kẹ vậy mà. Nói đùa thì như vậy, trên thực tế tôi thích nói thật, mà lâu nay, có lẽ ở những lĩnh vực mà tôi phát biểu thường ít người nói thật nên tôi làm đôi ba người giật mình. Thế thôi.
- Với hoàn cảnh hiện tại (chia tay vợ, sống một mình), anh vui Tết như thế nào?
- Tôi có nhiều thú vui của riêng mình và lúc nào đạt được cũng cảm thấy vui như Tết. Và tôi thích vui một cách bí mật.
- Cảm giác của anh ra sao mỗi khi xuân đến?
- Nói thật là thấy hay hay nhưng không vui vì mỗi khi xuân đến, tôi lại bị lấy đi một phần đời của mình. Nói là vui thì khó tin lắm.
(Theo Đàn Ông)