![]() |
Tuấn Hùng: "Tình yêu đàn ông không dành cho đàn bà mà cho sự nghiệp". Ảnh: Ngọc Trâm. |
- Công việc viết nhạc cho “Cổ tích đom đóm” sau chuyến lên núi của anh ra sao?
- Tôi đã kết thúc chuyến đi Cao Bằng, Bắc Kạn sau một tuần, thu được rất nhiều thông tin về chất liệu âm nhạc Tày, gặp gỡ nhiều nghệ nhân, có cơ hội nghe họ trực tiếp chơi đàn. Sau khi về, tôi bắt đầu hòa âm, chờ đạo diễn dựng hình để đưa nhạc vào.
- Tại sao anh dự định ra album mới sau quãng thời gian dài tới 10 năm?
- 15/6 này, tôi sẽ ra album mới mang tên Giấc mơ nhiệm màu. 10 năm trước, cùng ban nhạc Mùa Xuân, tôi đã phát hành đĩa Đón xuân. Bây giờ ra album mới là bước ngoặt thứ hai của tôi.
Tôi hy vọng khi nghe album này, khán giả sẽ hiểu vì sao sau 10 năm tôi mới có đĩa nhạc. Cảm nhận của tôi về âm nhạc không giống như trước nữa. Cuộc sống của mình, đối tượng người nghe của mình bây giờ cũng khác.
Từ năm nay trở đi, đều đặn mỗi năm tôi sẽ cố gắng cho ra mắt một album.
![]() |
Tuấn Hùng được yêu mến trong vai trò đội trưởng "Trò chơi âm nhạc". Ảnh: Ngọc Trâm. |
- Rất nhiều dự định cho âm nhạc, còn dự định cho tình yêu của anh ra sao?
- Tình yêu là điều chắc chắn sẽ phải đến. Tuy nhiên chưa phải bây giờ. Hiện tôi chú trọng đến công việc.
Đàn ông theo quan niệm của tôi có hai lựa chọn. Một là lập gia đình, sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống, đó là thiên chức. Hai là mẫu người đàn ông phát triển sự nghiệp đến tối đa sau đó mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi thuộc mẫu người đàn ông thứ hai.
- Vậy anh bao giờ mới hoàn thành công việc quan trọng thứ hai trong cuộc đời người đàn ông là “Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà”?
- Thực ra trong tình cảm thì “nhân tính không bằng trời tính”. Tôi luôn luôn mở trái tim mình ra đón nhận nhưng nếu có cô nào khóa chặt trái tim của mình lại thì tôi cũng phải chịu thua thôi. Bản thân tôi thì vẫn ao ước cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật.
Muốn làm nghệ thuật thì phải có sự hy sinh. Sự hy sinh của người con trai là niềm đam mê. Để trở thành một nhạc sĩ nhạc jazz tham gia những chương trình có tầm cỡ quốc gia cũng như thế giới phải tập luyện rất lâu. Chẳng cô gái nào có thể chấp nhận người yêu mình ngày tập đàn 8 tiếng, chưa kể đến thời gian làm việc khác. Quỹ thời gian của tôi rất ít để có thể dành cho tình yêu.
- Sáng tác những bài hát về tình yêu nhưng bản thân lại yêu công việc hơn phụ nữ, anh có sợ những sáng tác của mình không mang được cảm xúc chân thực từ trái tim?
- Thực ra cảm xúc thì con người ai cũng có. Ai cũng phải một lần yêu. Tôi cũng thế, nhưng theo tôi tình yêu của người đàn bà không dành cho đàn ông mà là cho gia đình, còn tình yêu của người đàn ông lại không dành cho đàn bà mà cho sự nghiệp. Tôi coi trọng sự nghiệp hơn đàn bà.
![]() |
Tuấn Hùng dự định một ngày nào đó tái hợp Mùa Xuân. Ảnh: Ngọc Trâm |
- Những người bạn trong nhóm nhạc Mùa Xuân của anh hiện giờ ra sao?
- Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Nguyễn Hồng Nhung ở bên Mỹ, Thu Hà thì đang làm biên tập viên trong Sài Gòn, còn thành viên thứ ba cũng là anh họ của tôi thì đã lập gia đình và có một bé trai. Hiện anh ấy đã mở một trường nhạc bên Australia và sống rất thoải mái.
- Anh nghĩ sao về việc tái hợp nhóm Mùa Xuân?
- Thực ra, nhóm Mùa Xuân chưa bao giờ tuyên bố tan rã cả. Nhóm chỉ dừng hoạt động vì những lý do khách quan như chuyện của gia đình hay scandal của Nguyễn Hồng Nhung. Ngay từ đầu nhóm Mùa Xuân ra đời không phải vì mục đích kiếm tiền hay nổi tiếng mà chỉ là cùng sở thích và chơi với nhau. Vì thế chuyện tách nhau ra để kiếm sống cũng là điều dễ hiểu. Sau này, biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó chúng tôi lại gặp mặt nhau và tiếp tục hát thì sao.
- Chuyện của Nguyễn Hồng Nhung đã qua rất lâu rồi. Nhưng ở cương vị của một người bạn, anh nghĩ gì về chuyện này?
- Đó quả thực là một điều đáng tiếc cho Hồng Nhung. Vào thời điểm xảy ra chuyện này thì quan niệm về văn hóa của Việt Nam mình còn tương đối khắt khe chứ không như bây giờ. Con người ta mỗi một lần vấp ngã thì một lần trưởng thành và Hồng Nhung cũng vậy. Cô ấy hiện giờ đã khẳng định được mình và là một giọng ca hay. Tuy nhiên, một điều xấu con người ta hay nhớ hơn một điều tốt.
Ngọc Trâm thực hiện