- Mấy ngày nghỉ lễ, không phải đi dạy ở Nhạc viện, anh làm gì?
- Tôi chẳng làm gì cả, cũng không đi chơi đâu, chỉ ở nhà chơi game thôi. Đó là một sở thích của tôi từ rất lâu rồi.
|
Nhạc sĩ Tuấn Hùng. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Nghiền game nhưng lại cũng có hàng "núi" việc, anh chia sẻ thời gian của mình thế nào?
- Tôi chơi game nhưng không bao giờ ảnh hưởng đến công việc. Ban ngày, tôi vẫn lên lớp trên nhạc viện, làm các chương trình, chỉ chơi buổi đêm thôi. Thường là đêm nào cũng phải vào mạng 1-2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ. Tôi chơi Lineage 2, một loại game online của Mỹ, hình 3D và âm nhạc rất "đỉnh". Một mình tôi "nuôi" mười mấy nhân vật. Lúc nào buồn, tôi nhập vào một nhân vật nữ, đi "à ơi", tán chuyện. Lúc vui vẻ, thoải mái thì làm một trang hảo hán nghĩa hiệp, cứu mỹ nhân. Lúc... chán đời, thì làm mấy tay côn đồ, hoành hành, đập phá một tí cho đỡ stress.
- Nhiều người mê game quá đến độ chỉ có biết đến thế giới ảo trong đó. Còn anh thì sao?
- Chính xác tôi là người như thế. Tôi rất nghiền game. Tính tôi trước giờ vẫn thế, kể cả làm và chơi đều đổ tâm huyết vào. Tôi nhiều khi cũng bị ám ảnh bởi các nhân vật trong game. Mình phải chơi thường xuyên mà, để còn nâng level nữa, giống như là... chăm con vậy. Ngay cả khi ngủ, tôi cũng mơ thấy mình đang đánh đấm trong game.
- Ngoài game, anh còn giải trí bằng cách nào khác?
- Tôi chẳng chơi cái gì khác cả. Một là mình không có điều kiện và thời gian để mà thử một trò tiêu khiển nào đó. Hai là tôi thấy chơi game cực kỳ thú vị, không bao giờ biết chán. Với tôi, game là "number one".
- Mải chơi thế, đến lúc nào anh mới lấy vợ đây?
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ và cũng chưa có... nhu cầu. Mà có lẽ sau này phải kiếm cô nào cũng thích chơi game như tôi mất. Chẳng biết có ai vừa xinh, vừa hiền mà lại cùng sở thích với tôi không nhỉ? (cười).
(Theo Ngoisao)