Ca sĩ Tuấn Hưng. |
- Anh đánh giá thế nào về World Cup lần này?
- Mình hơi buồn một chút vì các đội bóng mình yêu thích đều về nước sớm. Ngay cả trận chung kết đầy ước ao của Hưng là Brazil gặp Argentina cũng tan thành mây khói. Tuy nhiên, nỗi buồn của mình giảm đi vì tháng này được đi hát cổ vũ bóng đá mệt nghỉ trong khung cảnh thật sôi động, hào hứng.
- Anh có thích bạn gái của mình mê bóng đá?
- Thú thật, Hưng chỉ thích khi mình đá bóng ở sân mà cô ấy đến cổ vũ, chứ không khoái cô ấy mê trái bóng. Bởi vì nếu say mê quá, thế nào rồi cũng có lúc cô ấy đem mình ra so sánh với một cầu thủ nào đó. Sẽ còn tệ hại hơn nếu cô ấy lại thích đội tuyển Italy vì các cầu thủ toàn là những anh chàng hào hoa phong nhã!
- Anh có tiết lộ sẽ viết một cuốn hồi ký, vậy bao giờ thì khán giả được đọc nó?
- Mình đang bắt đầu những trang đầu tiên nên chưa hứa trước sẽ ra mắt độc giả khi nào. Từ trước đến nay, Hưng sống hơi nặng về tình cảm, lại khá khép kín và ít bạn bè nên mình chỉ viết về những gì bản thân đã trải qua. Chắc chắn trong cuốn hồi ký của Hưng sẽ có nhiều trang viết về những kỷ niệm với bóng đá.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)