Lê Đức Anh Tuấn đã xa Huế đúng một năm. Là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất cố đô và là thần tượng của nhiều người, nhưng Anh Tuấn rời quê hương rất lặng lẽ. Sau này Tuấn tâm sự: "Xa đồng đội đi nước ngoài sống chẳng có gì là vinh dự nên cứ lẳng lặng như thế có lẽ đỡ tủi hơn". Vợ anh, chị Hồ Đặng Hiếu Hạnh trước đây cũng từng là một vận động viên điền kinh có cỡ của Huế. Hiện chị là chủ một tiệm làm móng tay. Trước Tết Nhâm Ngọ, hai người đã đón đứa con đầu lòng là bé Tinh Thuỷ (tên nước ngoài Jackmin).
Một buổi đi làm, một buổi đi học thêm tiếng Anh, Tuấn có nguyện vọng thi vào một trường đại học khi vốn tiếng Anh đã kha khá. Thời gian rảnh, anh cũng xỏ giày đi đá bóng cùng anh em người Việt bên đó. Nhiều người bạn Mỹ tỏ ra ngạc nhiên và rất thích thú khi biết Tuấn là cựu tuyển thủ Việt Nam và từng rong ruổi đến 13 nước.
Bà Lê Thị Trúc, mẹ của Tuấn, kể: "Đi xa nhưng Tuấn vẫn theo dõi từng bước chân của đội Thừa Thiên Huế bằng cách thường xuyên gọi điện về nhà và thường rất lo lắng mỗi khi đội nhà thua". Bà Trúc thì vẫn kiên nhẫn theo dõi báo chí và cắt những bài báo hay gửi sang cho anh đọc.
Có cuộc sống khá ổn định ở nước ngoài, nhưng mỗi khi gọi điện về cho mẹ hay các đồng đội cũ như Quang Sang, Công Thịnh..., Tuấn vẫn nói: "Trước sau gì con cũng sẽ trở về sống ở Việt Nam".
(Theo TTNN)