From: Hoang Trang
To: Tamsu@vnExpress.net
Sent: Monday, January 20, 2003 10:28 AM
Subject: Viet cho ban "mot nguoi dang rat buon"
Chào VnExpress,
Tôi là độc giả trung thành của báo, có thể nói ở bên đây một ngày không check e-mail hoặc không được đọc VnExpress là cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Hôm nay, tình cờ mình đọc được tâm sự của bạn, một người đang rất buồn. Mình là du học sinh đang học ở Australia, mình không biết nên tâm sự thế nào cả. Nhưng ở một phương trời xa lạ, không một người thân, không có nhiều bạn bè, lại học một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mình, đó là một điều rất khó khăn.
Bạn có hiểu không khi mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng lắm, xung quanh mình chẳng có một ai, chẳng biết tâm sự với ai. Trong khi đó, bạn còn có họ hàng và bạn bè xung quanh, bạn có thể cùng trò chuyện và tâm sự mà. Hãy nói ra những gì mình suy nghĩ và muốn làm để mọi người hiểu và giúp đỡ. Bạn nói rằng ngành học của bạn quá khó khăn vậy tại sao bạn có thể vượt qua được 3 năm? Chỉ còn 1 năm cuối cùng, hãy cố gắng hết sức mình để làm vui lòng ba mẹ và có một tấm bằng để có thể tự nuôi sống bản thân.
Khi qua đây học, mình cảm thấy chới với lắm, vì mình đã học ngành mình chọn mà lại học master nữa. Quả là quá khó khăn cho mình, nhưng rồi cuối cùng tất cả cũng qua. Bây giờ mình đã có một tấm bằng và có thể về Việt Nam để giúp cho xã hội. Đó cũng là niềm vinh hạnh của mình.
Bây giờ bạn hãy cố gắng thật nhiều để có thể vượt qua được năm cuối cùng này. Bạn hãy chứng tỏ với mọi người mình là con người hữu dụng và có thể làm được những gì mình thích. Nếu như bạn cảm thấy buồn thì hãy gặp bạn bè để tâm sự cho đỡ gánh nặng trong lòng. Mình rất vui khi được quen với bạn, nếu có buồn tâm sự chuyện gì có thể e-mail cho mình theo địa chỉ: hoangau01@yahoo.com.au.
Chúc bạn luôn thành công và vui vẻ. Chúc bạn một năm mới nhiều may mắn.