![]() |
Nghệ sĩ Tuấn Hải. |
Năm 1996, Tuấn Hải cùng Minh Hòa, Trung Anh đã tập hợp nhau làm một gánh kịch ngao du gần 2.000 cây số từ Bắc vào Nam với vở Vàng (tác giả Lê Quý Hiền, đạo diễn Lê Hùng). Vàng nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của đồng nghiệp bởi cách diễn và dựng đầy táo bạo.
Lang thang nay đây mai đó cũng là cách tồn tại của những nghệ sĩ năng động trong thời buổi kinh tế thị trường. Ở những nơi đi qua, Tuấn Hải đã biết rình chộp ngôn ngữ thú vị của cuộc sống. Tuấn Hải lập nhóm riêng của mình, kịch bản tự viết, phục trang tự thiết kế, đảm nhiệm luôn vai trò của diễn viên. Hải trở thành một ông bầu chuyên chạy sô, vào thời gian cao điểm có tối nhóm Tuấn Hải phải chạy vài ba nơi. Chạy sô là vậy nhưng anh vẫn thèm được biểu diễn chính thống trên sân khấu của Nhà hát Kịch VN, đó mới là mảnh đất của anh. Tuấn Hải thể hiện cái duyên riêng của mình bởi kỹ thuật diễn xuất tự tin, nhấn nhá, tung tẩy, tạo cho người xem những phút thư giãn nhẹ nhõm, kể cả trong những vở chính kịch tâm lý như Ngụ ngôn năm 2000, Chia tay hoàng hôn, Âm thầm biển...
Có đài từ tốt, tiếng nói biểu cảm, đôi lúc còn lạm dụng lối diễn hình thể, nhưng Tuấn Hải vẫn tạo được ấn tượng về một người làm nghề chuyên nghiệp thực sự. Giữa cảnh sàn diễn hài kịch nhộn nhạo, người người tấu hài, Tuấn Hải đã lựa cho mình một con đường riêng. Vở kịch mới nhất của Tuấn Hải và bạn nghề là Đàn ông có bầu (tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang), hội tụ đủ các gương mặt diễn viên hài nổi tiếng: vợ chồng NSƯT Chí Trung - Ngọc Huyền, chị em Đức Hải - Ngọc Bích, Quốc Khánh, Xuân Bắc, NSƯT Minh Hòa...
(Theo Văn Hóa Nghệ Thuật)