From: Korean Nho ve em
Sent: Saturday, March 22, 2008 10:42 PM
Subject: Tuan anh qua nhan tam
Chào anh Tuấn Anh!
Tôi đang công tác ở nước ngoài, tôi năm nay 29 tuổi. Hằng ngày tôi thường xuyên dành thời gian vào đọc tâm sự của mọi người để hiểu biết hơn về cuộc sống và tôi đã đọc tâm sự của anh. Tôi chưa bao giờ gửi tâm sự của mình, nhưng sau khi đọc bài của anh tôi quyết định gửi tới anh vài suy nghĩ của mình và muốn nói với anh vài lời để anh thức tỉnh, đừng tiếp tục làm điều tội lỗi nữa.
Tuấn Anh thân mến! Trước khi kể câu chuyện của mình anh có nghĩ rằng mọi người sẽ ủng hộ anh và cô bạn kia tiến tới hôn nhân không?Anh có biết rằng anh quan hệ với một người bạn gái đã có chồng con là một tội lớn mà lại làm cô ấy có thai thì càng là một tội ác không thể chấp nhận được không? Lẽ ra anh phải tìm cách giải quyết sao cho mọi việc êm đẹp kín đáo và anh phải chấm dứt mọi quan hệ với cô ấy để giữ hạnh phúc cho cô ấy, đằng này anh lại định cướp luôn vợ của người khác trong khi gia đình họ đang êm ấm.
Tôi khẳng định rằng con người như anh không bao giờ mang lại hạnh phúc cho cô ấy bằng chồng cô ấy được, bởi anh đã 30 tuổi không còn bồng bột và anh là người có học, vậy mà anh còn nhẫn tâm định cướp vợ người khác thì tôi nghĩ một lúc nào đó anh cũng sẽ phản bội cô ấy để phá vỡ hạnh phúc của những cô gái khác.
Tuấn Anh à! Anh có hình dung ra khi mọi chuyện vỡ lở thì kết cục sẽ như thế nào không? Chồng cô ấy sẽ đau khổ như thế nào khi biết vợ mình mang thai với người đàn ông khác, gia đình chồng cô ấy sẽ đối xử với cô ấy ra sao khi họ có một người con dâu như vậy, rồi bố mẹ cô ấy phải đối mặt như thế nào với dư luận về con gái họ.
Tôi hỏi anh, nếu anh ở cương vị chồng cô ấy anh sẽ làm gì khi có một người vợ như thế? Nếu bố mẹ anh có một người con dâu như vậy liệu bố mẹ anh có tha thứ cho cô ấy không và nếu như bố mẹ anh có một người con gái như vậy liệu cả gia đình anh có dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người không?
Ở đây tôi chỉ nói vài ví dụ để anh tưởng tượng ra hậu quả từ hành động không có đạo đức của mình, chỉ vì ham muốn dục vọng mà anh làm tổn thương không phải ít mà là nhiều người (nếu như mọi chuyện bị lộ ra) và liệu bạn gái anh có thể sống yên ổn trước những sự mỉa mai khinh bỉ của những người xung quanh không?
Rồi còn đứa bé con anh và cô ấy sau này nó biết sự thật nó sẽ luôn mặc cảm với bản thân mình bởi nó là sản phẩm xuất phát từ một hành động của anh không? Và đứa con của chồng cô ấy nữa, nó sẽ căm thù mẹ nó như thế nào khi mẹ nó phảm bội bố nó. Anh thật tàn nhẫn.
Anh Tuấn à! Anh là một người hiểu biết, vậy tôi khuyên anh nếu thật lòng yêu cô bạn ấy, anh hãy mau thức tỉnh giải quyết vấn đề để cứu cô gái ấy trước bờ vực thẳm, và để lấy cái hậu cho chính anh và gia đình anh sau này.
Tôi không có thời gian nhiều để phân tích cặn kẽ với anh nên tôi chỉ nói với anh vài dòng như vậy, để anh và những người đàn ông như anh đừng nhẫn tâm đi phá hoại hạnh phúc của những người khác nữa.
Có thể những lời tôi nói anh sẽ không hài lòng, nhưng tính tôi hay nói thẳng nói thật, nếu có quá lời mong anh thông cảm và anh có thể tâm sự trực tiếp với tôi qua địa chỉ này hunghuyen_8087@yahoo.com.vn.