Chiều 7/5, lửa bùng lên dữ dội tại tiệm bán cá cảnh trên đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa. Ba người chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng bị bỏng.
Cảnh sát chữa cháy điều 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Sau gần một giờ, hỏa hoạn được khống chế, cảnh sát phát hiện thi thể người đàn ông tại khu vực tầng trệt.

Hiện trường vụ cháy khiến một người chết, ba người bị thương. Ảnh: Phước Tuấn
Qua lời khai các nhân chứng và nội dung camera an ninh ghi lại, cảnh sát xác định thi thể cháy đen là ông Phan Hoàng Uy Vũ - người tình của bà Diệp Ngọc Bích, chủ tiệm cá cảnh. Ông này cũng là người mang xăng đến đây phóng hỏa.
Theo điều tra, hai người có quan hệ tình cảm nhiều năm nay nhưng một năm trước bà Bích đã chủ động chia tay. Thời gian gần đây Vũ thường ghen tuông vì cho là bà Bích có người đàn ông khác.
Chiều nay, Vũ chạy xe máy chở can xăng 10 lít qua nhà bà Bích ở phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, nhưng không thấy ai nên tưới xăng đốt. Sau đó, Vũ chạy ra tiệm bán cá cảnh - nơi gia đình bà Bích thuê lại tầng trệt để kinh doanh.
Vũ tiếp tục tưới xăng đốt tiệm, con rể bà Bích lao đến can ngăn nhưng không kịp. Lửa bùng lên bao trùm căn nhà khiến con rể, con gái và người cháu của bà Bích bỏng nặng, may mắn chạy thoát ra ngoài. Riêng Vũ bị kẹt trong biển lửa. Toàn bộ tài sản trong tiệm bị thiêu rụi.
Phước Tuấn