Vừa qua, để tri ân khách hàng, Công viên nước Hồ Tây mở cửa miễn phí cho người dân Hà Nội trong hai tiếng buổi sáng ngày 19/4. Hàng nghìn người khắp nơi đổ về vui chơi gây nên cảnh lộn xộn. Kèm theo đó là hình ảnh của những ông bố, bà mẹ bế con cùng với các nam thanh, nữ tú vượt qua hàng rào sắt nhọn. Vậy mới hay, chuyện tắm của con người có lắm điều đáng bàn.
Tắm là hành động thường xuyên diễn ra trong sinh hoạt của con người. Trong cuốn từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê giải thích nghĩa “tắm là dội nước lên người hoặc ngâm mình trong nước cho sạch sẽ, mát mẻ”.
Việt Nam nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Khí hậu khắc nghiệt, nhất là ở miền Bắc với mùa hè khô nóng. Đất nước ta có đường bờ biển dài 3.260km, lại có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, thuận lợi cho việc giải quyết nhu cầu sinh hoạt cá nhân này.
Từ xa xưa, việc tắm đã trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc, cũng là góc nhìn phản chiếu đời sống tâm sinh lý của con người. Thành ngữ Việt từng có câu “ăn no tắm mát”. Ca dao xưa cũng liên hệ việc tắm để nhấn mạnh đến truyền thống quê hương “Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.
Những thiên tình sử xưa nay cũng bắt nguồn từ câu chuyện sinh hoạt này. Chuyện “Nàng tiên thứ chín” kể về một chàng trai nghèo nhân lúc nàng tiên đang tắm mà trộm đôi cánh, cũng vì vậy mà lấy được vợ đẹp. Chử Đồng Tử nghèo kết duyên cùng Tiên Dung cũng vì chiếc rèm ngọc ngà chọn đúng chỗ chàng đang vùi mình trong cát bên bờ sông thanh vắng, thơ mộng đến bất ngờ.
Hóa ra, câu chuyện tắm cũng có thể trở thành những món quà bất ngờ từ cuộc sống. Để rồi, chúng ta vẫn bàn luận, tranh cãi khi đắm mình trong vùng ngôn ngữ của Truyện Kiều:
"Buồng the phải buổi thong dong
Thang lan, rủ bức trướng hồng, tẩm hoa
Rõ màu trong ngọc trắng ngà
Rành rành sẵn đúc một tòa thiên nhiên".
Nhiều nam thanh, nữ tú bất chấp nguy hiểm trèo qua hàng rào sắt để vào công viên nước Hồ Tây. |
Trở lại với câu chuyện tắm miễn phí ở công viên nước Hồ Tây. Mục đích của công viên khi tổ chức hoạt động này là tri ân khách hàng, giúp khách hàng quen thuộc có không gian để vui chơi, giải trí, thỏa mãn nhu cầu giảm nhiệt giữa cái nóng đầu hạ.
Nhưng trong cuộc sống, con người thường thích hai từ “miễn phí” và cũng vì nó mà có những hành động đi ngược với giá trị thuần túy của cộng đồng. Họ từng vì giảm giá, miễn phí mà tranh giành để được ăn sushi, "buffet size khủng giá 100.000 đồng", áo mưa do đại sứ quán Hà Lan tặng…
Cũng giống những hình ảnh xấu xí trên, câu chuyện tắm bị đánh tráo khái niệm sang hành động khác, thành khao khát, giành giật lợi ích được lợi ích “miễn phí” cho bản thân.
Rõ ràng, giành bằng được vị trí trong công viên nước trong trường hợp này không phải để giải quyết nhu cầu sinh hoạt (căn nguyên của hành động tắm) mà nhằm thỏa mãn sự thích thú, ham muốn cá nhân.
Hành động trên cần bị lên án vì nó trực tiếp gây ảnh hướng xấu đến mỹ quan, tâm lý và sự an toàn của con người. Đây cũng là bài học cho các nhà quản lý trong việc dự phòng tổ chức, ngăn chặn, kiểm soát những hành vi thiếu ý thức trong những dịp tổ chức các hoạt động “miễn phí”.
>> Xem thêm: Cô gái xinh đẹp kể lại giây phút hoảng sợ khi bị hàng chục thanh niên quây kín
Chia sẻ bài viết của bạn về cuộc sống tại đây.