Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cả hai vợ chồng. Khi mọi người chạy tới phá cửa phòng dập tắt được ngọn lửa thì cả hai đã chết. Sự việc xảy ra lúc 20h ngày 22/9, tại xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP HCM.
Theo những người ở gần nhà cho biết, chị Kim và anh Ngoan đã mâu thuẫn với nhau từ lâu do chị Kim hay ghen và đã nhiều lần có ý định tự tử.
Tối đó, chị Kim âm thầm rút hết xăng trong 4 chiếc xe gắn máy bỏ vào bình đem lên phòng giấu. Đợi lúc anh Ngoan đang ngủ chị Kim lột hết nữ trang của mình đang đeo bỏ vào một chiếc hộp giao cho con gái và dặn: "Nếu mẹ có chết thì cả 4 con về ngoại mà ở". Dặn con xong, chị lên phòng chốt chặt cửa lại sau đó rưới xăng vào tấm nệm châm lửa đốt.
A. Nhơn