![]() |
Nhà biên kịch Phạm Thuỳ Nhân. |
Có người nhận xét tôi là một cậu bé tỉnh lẻ. Tôi không giận mà lại tự hào về điều đó. Tôi vốn gốc Bình Thuận nhưng đã đặt chân lên khắp nẻo đường của đất nước, tiếp cận với nhiều số phận khác nhau. Bởi vậy, trong tôi hình thành vốn sống khá phong phú. Tôi cầm tinh con mèo, người ta bảo tuổi này khôn khéo lắm, nhưng với riêng mình, tôi chỉ coi đó là sự uyển chuyển, hình thành nên một tính cách riêng.
Tôi thích văn Nguyễn Tuân và cũng chỉ vì yêu thích Chùa Đàn của Cụ mà mất 8 năm để ngụp lặn, viết cho được kịch bản Mê Thảo thời vang bóng. Người viết kịch nếu không có niềm say mê và bản lĩnh, sẽ không đứng vững được. Với tôi không chỉ có vậy, những số phận ở ngoài đời thực đã ám ảnh vào trong mỗi trang viết, thúc đẩy tôi viết nên những kịch bản có hồn.
Phạm Thuỳ Nhân
(Theo Thời Trang Trẻ)