Người gửi: daudinhrau
Thật là chua xót khi nhìn những cánh hoa tươi đẹp đến thế bị hành hạ bởi sự vô ý thức của những người gọi là đi "thưởng ngoạn" chợ hoa Tết. Một lần nữa, cảm giác của tôi lại giống như lúc nhìn cảnh tan hoang của lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản diễn ra hồi đầu năm.
Không biết đến khi nào, người ta mới có thể lịch sự hơn, trân trọng hơn công sức, tiền bạc của bao nhiêu người trong việc đem lại một bộ mặt mới cho những lễ hội của Hà Nội. Chỉ còn gần 2 năm nữa thôi, Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra. Với ý thức của người dân thế này, liệu rằng lễ hội có thực sự thành công?
Người gửi: Hoàng Hiệp
Trước đây, tại Lễ hội hoa Anh Đào, người ta tranh nhau đã bẻ cành hái hoa không thương tiếc trước sự ngỡ ngàng của du khách. Lúc đó, nhiều bạn đọc cũng đã lên tiếng và cuối cùng tôi nhớ không lầm thì người ta cho rằng đó chỉ là hành động nhất thời của một số bạn trẻ và người ta cũng bỏ qua.
Nay, một lần nữa hành động này lại lặp lại. Để xây dựng lễ hội hoa, nhà nước phải bỏ ra rất nhiều tiền và các nghệ nhân cũng đã bỏ công sức ra để thực hiện nhằm đem một nét đẹp đến với thủ đô. Việc gìn giữa nâng niu hoa còn là một nét văn hóa. Vậy mà chỉ sau một đêm khai mạc tất cả đã tan hoang.
Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì điều đó khi mà bao năm nay Sài Gòn cũng có hội hoa xuân mà chưa bao giờ bị những hành động khó coi như thế. Những ai đã phá nát hội hoa xuân ở Hà Nội hãy tự xem lại mình.
Người gửi: Quach Thai Son
Sau khi đọc bài tan hoang phố hoa Hà Nội, tôi cảm thấy buồn và muốn tâm sự với các bạn vài lời sau. Nhà nước phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để làm phố hoa cho các bạn nói riêng và người dân Thủ đô nói chung để vui đón mùa xuân 2009, vậy mà các bạn lại phá hỏng phố hoa đó, thật là tiếc cho những người muốn đến thưởng lãm vẻ đẹp của phố hoa.
Tôi là công dân của TP HCM. Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, người dân thành phố đều được tạo cho một khu vui chơi mà người dân quen gọi là " Đường Hoa Nguyễn Huệ". Các bạn có biết là để có được đường hoa này, thì những người trồng hoa phải chuẩn bị bao lâu không? Phải mấy vài tháng đó.
Khi khai mạc đường hoa thì phải nói là có hàng chục ngàn người xếp hàng vào xem, họ xem rất trật tự, họ rất sợ giẫm đạp lên hoa, và khi bế mạc thì họ lại đến để xem thêm một lần nữa, vì sao? Vì năm sau họ mới được nhìn lại vẻ đẹp đó. Nếu có dịp vào TP HCM dịp Tết, các bạn sẽ thấy đều đó.
Rất mong năm sau, các bạn đừng làm "Tan hoang phố hoa Hà Nội" nhé!