Phan Tử Nho
Dưới con mắt thần linh
Ta là thứ âm binh lười nhác
Chẳng bao giờ làm được điều gì ác
Nên suốt đời bị phạt trong hồ lô rượu đấy thôi
Dưới con mắt em
Ta là gã khát thèm hoang tưởng
Chẳng có gì ngoài trái tim vay mượn
Thế mà cũng bày đặt yêu với thương!
Dưới con mắt ta
Ta thật thà như đá cuội
Mặc chân người đạp dẫm ngược xuôi
Thản nhiên lăn tự thuở phận sinh thành
Ta thấy
Dưới con mắt lẫn nhau
Dẫu không mang kính đổi màu
Cứ nhìn nhau bằng ánh kim lành lạnh
Để mắt nhìn đặc quánh nỗi hồ nghi.
22/01/2008