Tôi 30 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành dược. Năm 2022, tôi đã có tất cả, học vị tốt, công việc thuận lợi, người yêu giỏi giang và ngoan ngoãn. Rồi vì ham chơi, tôi tìm tới chứng khoán và tiền ảo, mất gần 500 triệu đồng, tha hóa nhân cách, vay nợ tín dụng, bạn bè. Tôi được ba mẹ trả nợ giúp. Sau khi trả hai tháng, tôi lại vay để gỡ vì lúc đó mất hết rồi. Ba mẹ lại trả tiếp cho tôi lần nữa nhưng tôi tiếp tục vay nợ.
Một thời gian sau, tôi ổn định công việc nhưng đâu lại vào đấy, vay nợ để đầu tư vào các luồng kinh doanh trên mạng. Lúc đầu có lãi nên tôi vay thêm, đầu tư tiếp. Chẳng có gì là dễ ăn cả, tôi mất hết, trắng tay chỉ vì mấy chuyên gia chứng khoán, thua lỗ gần 300 triệu đồng.
Lần này gia đình quyết định không trả nợ cho tôi nữa, nghĩ quẩn tôi đã một lần yếu đuối muốn buông xuôi bản thân, rồi số trời thương, bố mẹ phát hiện cứu chữa tôi kịp thời. Trước tuổi 27, tôi không hề biết đến cái gì, luôn là trò giỏi con ngoan, niềm tự hào của bố mẹ. Giờ tôi thành người chuyên vay nợ để nướng vào các món đầu tư, đến mức không biết đó là mã chứng khoán nào, chỉ cần nghe trên hội nhóm nói tham gia có lời là tôi mua, kể cả đầu tư tiền ảo.
Cuộc đời tôi bị phá nát, kéo thêm ba mẹ và em trai khổ theo. Giá như có phép màu nào đó cho tôi trở lại là tôi của ngày xưa, của 24 tháng trước. Ngày qua tôi đã làm chuyện dại dột nhưng bất thành, tôi phải làm sao đây?
Hồng Quang