Những ngày này về vùng quê Bình Dương, đến đâu cũng nghe râm ran chuyện người dân có cây cầu mới, có bờ kè dài hàng trăm mét chống sạt lở ven sông và ngôi chợ khang trang mọc lên giữa vùng quê nghèo.
Các công trình này do con của ông Liêm, một người trong xã, bỏ tiền thực hiện. Không chỉ gửi khoản tiền lớn về quê hương, họ còn thuê đơn vị tư vấn, thiết kế, huy động nguồn nhân lực thi công đảm bảo chất lượng đến khi hoàn tất mới bàn giao cho người dân. Rời quê Bình Dương vào TP HCM học hành, giờ đây những người con ông Liên đỗ đạt, làm lãnh đạo ở các công ty vàng bạc đá quý, ngân hàng, thiết kế, giám sát xây dựng các công trình quy mô lớn.
"Quê mình còn nhiều nghèo khó nên mấy anh em trong nhà bàn nhau góp của, góp công cùng xây chợ, bắc cầu qua sông. Coi đó như là lòng tri ân nơi chôn nhau cắt rốn", một người con ông Liên thổ lộ.
![]() |
|
"Công thành, danh toại", những người con ông Liên xây cầu bắc qua sông, làm bờ kè và xây chợ trị giá hàng chục tỷ đồng tặng quê nghèo. Ảnh: Trí Tín. |
Lớn lên từ vùng đất nghèo, những người con làm ăn phương xa thấm thía sự cơ cực nơi quê nhà. Giờ đây công thành danh toại, họ tự nguyện chung tay gây quỹ học bổng giúp đàn em vượt lên khốn khó. Xã Bình Dương có 6 thôn nhưng có đến 13 chi hội khuyến học ở các tộc họ, khu dân cư.
"Hàng năm vào ngày giỗ họ của các dòng tộc, con cháu khắp nơi tụ hội về quê trích quỹ tổ chức trao thưởng, vinh danh con em có thành tích học tập xuất sắc, tiếp sức cho trò nghèo đến trường. Nhờ vậy phong trào thi đua học tập rộng khắp trên địa bàn xã", ông Lê Văn Cư, thôn Đông Yên kể.
Những sinh viên người Bình Dương đang học tập tại các tỉnh thành cũng thường sẵn lòng sắp xếp nơi ở hoặc chia sẻ cơ hội việc làm cho tân sinh viên của làng chân ướt, chân ráo vào ngưỡng cửa đại học. Ông Đoàn Bé, thầy giáo ở xã Bình Dương chia sẻ, trong những lớp ôn luyện thi vào đại học, ông thường dặn dò các em nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau thì mới tạo nên sức mạnh vượt qua mọi chướng ngại vật trên đường đời.
Bên cạnh việc hỗ trợ tiền bạc giúp xây dựng công trình phúc lợi, góp quỹ học bổng giúp học sinh nghèo, tùy theo lĩnh vực công tác, lúc nào những người con Bình Dương cũng sẵn lòng giúp đỡ quê nhà. Ông Trần Ba ở thôn Mỹ Huệ tự hào khoe chỉ cần nhấc máy điện thoại liên lạc cho "tụi trẻ" quanh xóm đang công tác ở TP HCM là được giúp đỡ ngay.
Từng thiết kế giúp bản vẽ nhiều ngôi nhà ở xã Bình Dương, kiến trúc sư Nguyễn Văn Trung tâm sự, thuở nhỏ hoàn cảnh gia đình túng thiếu, nhờ bà con bao bọc mới vượt qua khó khăn và vươn lên trong học tập. "Giờ trở thành kiến trúc sư làm sao có thể quên công ơn bà con nơi quê nghèo. Nghe các bác, các chú điện thoại nhờ thiết kế xây nhà là mình cố gắng sắp xếp thời gian hoàn tất gửi bản vẽ về quê trong thời gian sớm nhất", anh Trung nói.
![]() |
|
Vượt qua khó nghèo vươn lên trong học tập, giờ đây các con đỗ đạt gửi tiền về quê cho ông Phạm Thọ (70 tuổi) chuẩn bị xây biệt thự. Ảnh: Trí Tín. |
Ông Lê Minh Chính, Chủ tịch UBND xã Bình Dương chia sẻ, rất nhiều người đã đóng góp tri ân quê nghèo, như những người con ông Liên chi kinh phí xây cầu và chợ hơn 20 tỷ đồng; gia đình ông Phạm Minh hỗ trợ cho trường THCS Bình Dương phòng vi tính với hệ thống thiết bị hiện đại; ông Vũ Đình Hòa hỗ trợ học bổng 100 triệu đồng. Mỗi dịp hè, Hội đồng hương xã Bình Dương ở TP HCM cũng quyên góp gửi về hàng chục triệu đồng tặng thưởng cho học sinh các cấp ở quê nhà đạt thành tích học tập khá giỏi.
Trao đổi với VnExpress, ông Đoàn Dụng, Bí thư Đảng ủy huyện Bình Sơn cho biết thêm, xã Bình Dương là địa phương điển hình về tinh thần hiếu học; tỷ lệ con em đỗ đại học hàng năm đứng đầu trên địa bàn huyện. Đây là xã đạt chuẩn văn hóa đầu tiên của huyện, đến cuối năm nay xã này cũng "về đích" đạt chuẩn nông thôn mới.
Thống kê của UBND huyện Bình Sơn, tỷ lệ học sinh ở xã Bình Dương đỗ vào các trường đại học luôn cao nhất so với 25 xã, trị trấn. Trung bình mỗi năm xã có khoảng 70 học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học danh tiếng trong cả nước. Hiện Bình Dương đã có hơn 10 tiến sĩ, thạc sĩ trẻ trong nhiều lĩnh vực y học, công nghệ thông tin, kiểm toán kế toán, kinh tế... từ 32 đến 38 tuổi.
"Điều quý nhất ở nơi đây là người dân ý thức cộng đồng rất cao, lúc nào cũng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống. Dù đỗ đạt, công tác ở cương vị nào, họ đều hướng về quê hương để chia sẻ khó khăn giúp quê nhà phát triển", ông Dụng nói.
Trí Tín

