Người gửi: Quang Minh
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Về tính chuyên nghiệp của LĐBĐ VN
Trong những ngày này, mỗi buổi sáng, câu hỏi đầu tiên khi gặp nhau của người VN là “Có gì mới về vụ nghi án bán độ chưa?”. Báo giấy bán được nhanh hơn. Báo điện tử được truy cập nhiều hơn. Người dân VN cũng đau nhiều hơn, bức xúc nhiều hơn với vụ nghi án này. Vì sao tiêu cực trong bóng đá VN lại tồn tại lâu như vậy? Nguyên nhân đầu tiên theo tôi chính là sự yếu kém trong quản lý, trong tổ chức của Liên đoàn Bóng đá VN (LĐ), sự thiếu chuyên nghiệp trong điều hành của các cấp LĐ. Nó thể hiện qua công tác quản lý đội tuyển, quản lý trọng tài, qua công tác xử lý tiêu cực, cũng như công tác truyền thông và tổ chức đại hội Liên đoàn mà tôi được xin phép phân tích dưới đây.
Đâu rồi tiếng nói của LĐ những lúc nước sôi lửa bỏng?
Một thể hiện tính thiếu chuyên nghiệp là công tác truyền thông, quan hệ cộng đồng của LĐ. Hãy quan sát những ý kiến phát ngôn chính thức của LĐ trong những ngày này, hay trong những ngày rộ lên vụ các trọng tài nhận tiền hối lộ. Rất ít ý kiến chính thức, mà chỉ là một vài ý kiến cá nhân kiểu: “Tôi bất ngờ...”, “Tôi không tin được…”, “Tôi phẫn nộ...”. Trong khi đó tin tức của báo chí tràn ngập, đến mức có người đã lên tiếng phản đối cách đưa tin của báo chí một khi cơ quan điều tra chưa đưa một kết luận nào hết. Nào là thông tin về sinh hoạt và kỷ luật của U23 tại SEA Games 23. Nào là BHL đã không có vai trò với đội U23, là mất đoàn kết trong lãnh đạo LĐ, thậm chí thông tin về tư cách, phẩm chất của một lãnh đạo cùng với sự cô lập của ông đối với HLV trưởng đội U23. Nhưng không có một thông báo, một cuộc họp báo của LĐ như một tổ chức, mà chỉ có những phát biểu cá nhân về các thông tin kia.
Chính lúc này là lúc công luận rất cần tiếng nói chính thức của LĐ. Lên tiếng để thể hiện vai trò quản lý và trách nhiệm của của mình trong vụ nghi án này. Lên tiếng để có thông tin chính xác về từng cầu thủ U23 cũng như về các thành viên LĐ trong thời gian SEA Games 23, cũng như là bảo vệ cán bộ của mình trước các thông tin sai trái (nếu nó là sai trái).
Trở lại vụ các trọng tài nhận hối lộ. Có đến gần 40 trọng tài, cán bộ CLB, và cả các nhà quản lý thể thao đã dính đến tiêu cực. Nhưng hội đồng trọng tài, BTC giải và cả cấp cao hơn, BCH LĐ đều chưa có một tiếng nói nào nghe hợp lý, hợp hoàn cảnh. Chưa cá nhân nào nhận khuyết điểm trong công tác quản lý trọng tài. Lại chỉ có báo chí là người lên tiếng, người đưa tin, cơ quan điều tra vẫn làm đúng theo chuyên môn của họ và không đưa bất cứ một thông tin nào ra ngoài cho đến khi công tác điều tra chưa kết thúc. Ở Đức, ở Brazil người ta làm khác hẳn. Người lãnh đạo nhận thiếu sót, thậm chí ngay sau một ngày sự việc được đưa ra, chủ tịch hội đồng trọng tài Brazil lập tức xin từ chức. Trong khi ở VN sự lảng tránh trách nhiệm là đáng trách, là sự đùn đẩy hay vô tâm đáng lên án của một số quan chức LĐ. Dường như chỉ có cơ quan điều tra mới phải làm việc, còn LĐ chỉ thụ động nhận kết quả từ đó. Đâu rồi tính tự chủ, tính độc lập của một tổ chức lớn như LĐBĐVN, người quản lý trực tiếp các trọng tài, các tuyển thủ U23? Đó cũng là sự thể hiện tính thiếu chuyên nghiệp của LĐ trong lĩnh vực truyền thông.
Nếu ở địa vị LĐ, tôi sẽ cho họp ban thường vụ, triệu tập các thành viên BHL, và nghe họ báo cáo. Cho dù kết quả có được như thế nào, Ban thường vụ, sau khi tham khảo BCH, có thể thống nhất để ra thông báo như sau: “LĐBĐVN chính thức nhận được thông tin đã có việc cầu thủ đội U23 đặt vấn đề bán độ một số trận của SEA Games 23 với các thành viên khác của đội. Vụ việc đang được cơ quan điều tra phối hợp cùng LĐ tiến hành làm rõ các chi tiết liên quan. Nếu có những sai phạm, các cá nhân liên quan sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như trước LĐBĐVN. BCH LĐ đã thống nhất hình thức kỷ luật vĩnh viễn không được tham gia bất cứ đội tuyển nào của VN với cầu thủ nào đã lôi kéo bán độ. Ngoài ra cầu thủ đó còn không được tham gia các giải nội địa một số năm. Cầu thủ bị lôi kéo hoặc biết vụ việc lôi kéo nhưng không báo cáo với BHL sẽ không được gọi vào đội tuyển VN trong một số năm. Tuyên dương các cầu thủ đã báo cáo vụ việc cho BHL. Hình thức kỷ luật cụ thể, nếu có, sẽ được áp dụng sau khi nhận được kết quả chính thức từ cơ quan điều tra.”
Như vậy LĐ cần lên tiếng và đề ra hình thức kỷ luật với vụ nghi án bán độ, cho dù kết quả điều tra không chỉ ra được có cầu thủ đã thực hiện bán độ hay không. Nhưng chỉ với âm mưu thực hiện bán độ, LĐ cũng hoàn toàn có quyền kỷ luật. Và sự lên tiếng cần kịp thời, mạch lạc, dưới dạng một thông cáo báo chí với sự có mặt của các nhà báo. Cán bộ LĐ sẽ trao đổi thêm quan điểm với các nhà báo.
Cần chuyên nghiệp hơn trong việc xây dựng bộ máy và tổ chức của LĐ
Gần đây tôi thấy đại hội nào của LĐ cũng cập rập, vội vã và thiếu tính chuyên nghiệp. Tôi chỉ xin có ý kiến vào việc bầu người lãnh đạo cao nhất của LĐ. Tại sao không bầu Chủ tịch và Tổng thư ký (TTK) như một liên danh giống như nhiều hội nghề nghiệp khác đã làm. Các liên danh ứng cử (hoặc được đề cử) vào chức vụ Chủ tịch - TTK bắt buộc phải công bố “Chương trình hành động” cho khóa tới. Và các mục tối thiểu của chương trình này có thể là: Nguyên tắc hoạt động của BCH khóa tới, nâng cao chất lượng các giải quốc nội, công tác đào tạo bóng đá trẻ và phong trào, công tác đội tuyển, công tác chống tiêu cực… Đại hội LĐ cần được nghe các liên danh trình bày và có thảo luận giữa đại biểu và liên danh. Cần được công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để những người không có điều kiện tham gia đại hội có thể theo dõi và góp ý thêm.
Nếu có bán độ, huy chương của U23 sẽ là màu gì?
Nếu có bán độ thực sự (vâng, đây là nếu) của một số cầu thủ U23 tại SEA Games 23, LĐ sẽ nghĩ gì về màu sắc của bộ huy chương mà U23 VN đã giành được? Nó có thực sự màu bạc hay không, hay đã hoen rỉ vì hành động bán độ? Cá nhân tôi cho là nó không còn là màu bạc nữa. Nếu vậy, hãy trả lại nó cho BTC SEA Games 23. Có thể nó bất công với nỗ lực của đội U23, của LĐ, của ông Riedl, là sự thất vọng của hàng triệu người hâm mộ VN. Nhưng chúng ta phải dũng cảm làm một cái gì đó để thể hiện rõ quyết tâm chống tiêu cực trong bóng đá VN, làm cho bóng đá VN trong sạch hơn, phát triển tốt hơn, chất lượng hơn, để rồi có nhiều huy chương màu sắc tươi sáng như chúng ta đã từng có, hay từng mơ ước.