Từ thời còn đi học tôi đã tự tuyên bố sẽ không bao giờ yêu người nhỏ tuổi hơn mình cho đến khi gặp anh. Nếu hỏi lần đầu tiên gặp nhau tôi có cảm giác gì không thì xin nói là "Không", tôi chỉ xem anh như cậu nhóc em mình thôi. Thời gian cứ trôi như vậy, tôi và anh dần có tình cảm, cũng gắn bó nhiều bởi tôi nhận thấy anh làm cho tôi vui vẻ nhiều hơn, cưng nựng và yêu thương tôi, luôn quan tâm đến tôi dù lúc vui cũng như những lần cãi vã. Chẳng biết từ khi nào mà tôi với anh hợp rơ đến vậy, cùng thích một món ăn, một bộ phim, đi dạo phố hoặc biển, hay tâm sự cười đùa như hai người bạn tri kỷ, luôn có nhau.
Tuy tính hơi cứng đầu nhưng tôi là một cô gái cực kỳ yếu đuối, dễ khóc và bi lụy trong tình yêu. Hợp là vậy nhưng khi chúng tôi giận nhau rất mệt mỏi và càng ngày càng nhàm chán, anh từng thừa nhận là anh tuyệt vọng và muốn từ bỏ tình yêu này. Hình như ngày đó đã đến, chúng tôi cãi nhau về một chuyện tào lao, đây là lần đầu tiên anh bỏ tôi lại một mình, không về nhà, không một cuộc gọi cũng chẳng hề có tin nhắn nào từ anh cả. Chuyện đó, ngẫm nghĩ lại có thể là do tôi cứng đầu nhưng những suy nghĩ của anh còn quá trẻ con, anh không hề nghĩ cho tôi sẽ như thế nào. Phải chăng tôi đã yêu sai người bởi đây là tuổi mới lớn của anh, bồng bột và không giữ được bình tĩnh như những người đàn ông trưởng thành?
Từ ngày anh bỏ đi, không khi nào nghĩ tới mà tôi không khóc. Tôi khóc cho mình, cho tình yêu, cho cả đường tình duyên lận đận của bản thân. Giá như tôi không yêu anh, không yêu một ai cả để chẳng phải đau khổ như thế này. Thật lòng tôi đã lỡ yêu anh rất nhiều, vắng anh tôi thấy khó chịu, lạnh lẽo. Dường như tôi chẳng còn đủ sức để nhớ, khóc và yêu nữa vì đã làm những điều đó quá nhiều rồi. Tôi phải làm sao đây? Hồi xưa thấy người con gái nào đăng kiểu bi lụy như thế này, tôi vô cùng ghét, vậy mà giờ tôi cũng như họ. Tôi đã hiểu khi thật tâm yêu một người nào đó có lẽ rất bi thảm.
Phượng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.