Đọc bài viết "Mới có xe ai cũng thích tự lái đi xa", tôi không đồng tình với quan điểm này. Tác giả suy nghĩ quá tiêu cực khi cho rằng lái xe về quê là việc không nên làm nhưng lại ủng hộ việc lái xe xuyên Việt, ngắm cảnh thưởng thức các món ăn ngon.
Cá nhân tôi có cách vừa lái xe vừa thưởng ngoạn phong cảnh thế này, muốn chia sẻ để độc giả tham khảo. Quê tôi Bình Định, ngày đầu tiên của hành trình tôi lái xe một mạch từ TP HCM tới thành phố Phan Thiết ngắm cảnh, ăn uống, nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tôi chạy ra Nha Trang dừng ở đây ăn uống rồi đi tắm biển, nghỉ đêm. Ngày hôm sau nữa tôi về mới về tới Bình Định.
Tôi chia ra làm ba ngày vừa đi vừa nghỉ như đi chơi. Việt Nam ta phong cảnh rất đẹp, cánh đồng lúa xanh tươi, bờ biển trải dài cát trắng, hải sản phong phú, ngon rẻ. Với tôi lái xe qua đèo là cả một cảm giác thật tươi mát và dễ chịu.
Mỗi năm, Tết đến tôi mới có dịp về một lần thăm ông, bà, cha mẹ, anh chị em, bà con hàng xóm... Tôi thấy có một chuyến đi như vậy thật ý nghĩa và tuyệt vời. Tôi thấy, những người không có điều kiện thì hay suy nghĩ tiêu cực, lo sợ hoặc kiếm lý do. Hãy là chính mình, hãy làm những gì mình thấy đúng một cách có trách nhiệm.
Độc giả Trần Văn Thanh