Tôi cảm thấy không còn tin và muốn chia sẻ gì với ai, ngay cả với mẹ ruột. Tôi như bị tự kỷ, chỉ quanh quẩn chồng con và ba ruột ăn tối, tập trung vào gia đình. Tôi không bị ai ép buộc nhưng lại thấy cô đơn khi không gặp ai, trong khi đó bạn bè hẹn rủ thì từ chối; tương tác mạng xã hội thì sợ nhìn hình ảnh bạn bè đi chơi, tiệc tùng rồi nhìn lại buồn. Chồng không cấm đi, còn nói trông con cho tôi đi nhưng tôi tự ép bản thân ở nhà.
Tôi cũng có đồ đẹp và tiền để đi chơi nhưng suốt ngày ôm điện thoại tự kỷ. Bạn bè thấy tôi khó hiểu, xa lánh họ nên riết họ cũng không muốn phiền. Tôi cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, nên làm gì để thoát khỏi cảm giác này? Tôi không muốn gặp hay nói chuyện điện thoại với ai dù biết gặp, trò chuyện sẽ vui vẻ hơn.
Cẩm Thủy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.